Chào các anh chị,


Đôi khi buồn em hay lên trang web trẻ thơ này đọc những tâm sự của mọi người, đúng là mỗi người mỗi cảnh. Em có một chuyện cũng đang phân vân quá, không biết nên quyết định như thế nào, nên đành tâm sự lên đây để mọi người cho em xin lời khuyên đúng đắn:


Em là con gái, năm nay 23 tuổi, em tốt nghiệp cao đẳng ở 1 trường ở Hà Nội, số phận đẩy đưa thế nào em lại vào SG, hiện tại em đang làm ở SG được 2 năm rồi. Khi vào đây,đi xin việc ở 1 công ty gia đình, có khoảng 50 người, em may mắn gặp được 1 người, cùng quê với em, mà đặc biệt cái là em có rất nhiều nét giống cô ấy ( cô ấy là Giám Đốc công ty), sau khi phỏng vấn xong em được nhận vào công ty với vị trí là thư ký cho cô. Phải nói là cô ấy rất tốt với em, tốt ở đây không phải theo nghĩa là less hay gì đó đâu ạ, mà tốt theo kiểu mẹ thương con ấy, mà do kinh nghiệm chưa có về thư ký ( vì ngày xưa em học quản trị kinh doanh) nên công ty cho em đi học 1 khoá học thư ký điều hành cũng mất khoảng 10 triệu, học chưa xong thì trong công việc em làm sai nhiều quá, đôi khi người ta tốt với mình, nhưng mình làm sai hoài người ta cũng mệt và chán. Em cũng thấy mệt mỏi quá nên xin nghỉ làm ở công ty đó, trong khi chưa hoc xong khoá thư ký kia. Rồi em xin vào làm ở 1 công ty truyền hình cáp với vị trí là trợ lý kinh doanh, đây là công ty thứ 2 nên em cũng có kinh nghiệm chút, công việc làm tốt, nhưng vì 1 số ý do nên em xin nghỉ ở công ty này. Hiện tại em đang làm ở công ty thứ 3 cũng vị trí giống công ty thứ 2, công việc làm rất ok, nhưng đây là công ty VN lương cũng chỉ ở mức đủ sống so với xã hội bây giờ, và hình như nó hơi quá sức với em, em luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi và stress nặng, cộng thêm nữa là em chưa có người yêu, cuộc sống xa nhà lại ít bạn, lại sống 1 mình, đôi khi nợ nần vì tội chi tiêu quá đà, ra ngoài thậm trí trong tay không có đồng nào, em cũng không dám mở miệng xin gia định. Bố mẹ em ở ngoài Bắc gọi em về liên tục vì nói rằng " con gái cũng có thì thôi, cứ ở mãi trong Sài Gòn không quen ai, lại sống 1 mình rất nguy hiểm, giờ có kinh nghiệm rồi xin về HN làm cho gần nhà", đôi khi chán nản, em cũng muốn về. Đính chính thêm là gia đình em gia cảnh cũng khá, sau em có em trai nữa nhưng em của em đi học xa cũng không ở nhà. Đôi khi em thấy mệt mỏi và nghĩ tại sao mình phải làm khổ mình vậy,em không có lý do gì để phải bám trụ ở SG này, theo đánh giá của mọi người thì em là 1 cô gái nhanh nhẹn, ngoại hình khá, gương mặt cũng khá được, nên nghĩ về HN chắc việc làm cũng không lo. Nhưng giờ em đang rất băn khoan đó là có nên về HN không? thực tế thì em thích ở SG hơn, nhưng do nhà ít người, bố mẹ chăm nuôi mình, giờ mình lại cãi lại lời bố mẹ, thêm nữa ở đây em cũng thấy chán vì cảnh cô đơn. Trong quá trình em làm ở các công ty, em vẫn liên lạc với cô Giám Đốc công ty đầu tiên của em, cô ấy vẫn rất tốt, em vẫn thường xuyên qua nhà chơi với mấy đứa con nhà cô, cách đây 1 tháng cô có nói em ra tết về làm lại vì có kinh nghiệm làm rồi, ân tình với cô em cũng không quên đươc, vì chính cô ấy là người đỡ đầu của em, đoi khi cô ấy cũng giúp em về chuyện tiền bạc, nhờ cô ấy em mới có ngày hôm nay, giờ cố ấy nói vậy em cũng không thể không đồng ý, nhưng còn bố mẹ em thì sao? Ở nhà cũng rất tội, cũng không có ai chăm sóc, nhất là mẹ, có mỗi đứa con gái mà đi xa quá, mẹ không nói nhưng em biết bố mẹ em rất buồn và muốn em về gần nhà. Giờ em phải làm sao? Nên về hay ở lại lập nghiệp ở đây? Em cũng thức mấy đêm suy nghĩ rồi mà vẫn không biết phải làm sao. :(( Mong các anh chị cho em lời khuyên giờ em phải làm thế nào?????