Năm đó mình đang học lớp 12, có quen một anh ở gần nhà mình, mẹ anh ấy trong thời gian đó mắc bệnh ung thư và mất. Mình thân là con gái nhưng vì nghĩ thương anh mất mẹ nên thi thoảng đi học về là lại mua đồ ăn vặt đến nhà anh ý ngồi ăn uống với nhau. Mẹ mất, anh ý sống một mình. Mình chưa yêu một ai tính đến thời điểm đó nên ko lường trc đc nguy hiểm rình rập. Ban đầu anh ý nói chuyện rất vui vẻ, ko làm hại gì đến mình. Thậm chí giao tiếp còn xưng hô mày - tao !
Anh ý nói từ ngày mẹ mất nên bất giác anh ý coi mình là em gái
Thời gian trôi đi,mình cảm thấy yên tâm khi ghé qua nhà anh ý chơi
Nhưng ko ngờ hôm ấy vừa bước vào nhà, anh ý chạy ra khoá cổng, khoá cửa. Vừa nhìn thấy mình anh ý đã lôi mình lên phòng ngủ. Đang mặc chiếc áo trắng, bị giật đứt mất vài cái cúc. Mình sợ vô cùng, hoảng loạn và thất vọng. Nhìn anh ý như một con thú hoang ý. Chỉ nghe anh ý làm nhảm một câu rằng anh ý muốn có mình!
Trong tình huống đó,
Mình ko biết làm gì ngoài chống cự, nhưng sức mình quá yếu so với một thằng con trai cao to vạm vỡ lại có đai đen karatedo.
Sau chuyện đó, mình cắt đứt liên lạc sau khi cho gã một cái đấm mạnh vào mặt.
Mình bỏ học vì quá sợ hãi. Mình thậm chí ko dám gặp ai. Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp. Vậy mà mình đã vì chuyện đó mà phải từ bỏ ước mơ của mình.
Sau đó một thời gian thì mình lấy chồng
Chồng mình là người rất tốt, luôn thấu hiểu và quan trọng là a ko quan tâm chuyện trinh tiết.
Mình nghĩ mình đã cố quên đc tất cả rồi nhưng mỗi khi gặp lại gã tồi tệ năm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1