Em là thành viên mới, em đã theo dõi một thời gian nhưng hôm nay mới dám viết bài. Dạo này em cảm thấy buồn và bế tắc quá! :(( .. Bản thân không nhiều khi không muốn than thở về những khó khăn đang gặp phải, mọi chuyện đều có gắng nghĩ theo hướng tích cực rồi tự mình vượt qua mà dạo này em không biết sao tâm trạng của em cứ không được tốt lắm, mất tình thần trầm trọng, nhiều việc nhiều thứ về công việc, cuộc sống, tình cảm làm mình cảm thấy áp lực quá chừng!!! Haizaaaa... Nhiều khi em không biết bây giờ phải làm gì để bước qua tâm trạng này nữa,, Bế tắc quá, không biết phải diễn tả từ ngữ nào luôn, tâm trạng mình tuột xuống mức trầm trọng luôn ấy!! :(( :(( Không biết có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình chưa nữa?? Và làm như thế nào để vững bước đi qua được?? :(


Em mới ra trường đi làm mới mấy tháng nay có nhiều thứ mới bắt đầu làm em cảm thấy khó khăn, chưa kịp thích nghi, thấy áp lực. Đã đi làm được 4 tháng rồi, nhưng mà vẫn chưa hiệu quả, chưa mang lại được lợi nhuận, doanh thu về cho công ty, em thấy mình vô dụng quá chừng. Bình thường, em không phải là một người ít nói, hoặc nói chuyện ko thu hút, em nói chuyện với bạn bè, người thân quen mọi người đều rất thích, đều cười, mọi người đều nói em là người vui tính và khá lạc quan, giao tiếp cũng thuộc dạng không tồi lắm. Vậy mà khi em đi làm, em tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không tự tin, không nói nhiều được như em nói với người quen, cứ bị như kiểu nói không nên lời, không có ý tưởng, nói cứ ậm ừ, bản thân em nhiều khi còn thấy nếu mình là người nghe mình cũng chẳng tin một đứa như vậy!!! Em vẫn đang tìm cách khắc phục điều này, mà sao vẫn chưa được!! Có ai như em không?? Có cách nào giúp em vượt qua điều này được không? Em cảm thấy mình không làm được việc nên thấy có lỗi với sếp lắm, mất tự nhiên khi nói chuyện với sếp, nhiều khi em đã nghĩ tới việc dừng lại để làm việc khác, nhưng mà em không thể 1 phần là vì em không biết phải nói sao với sếp, 1 phần là em nghĩ đây mới là bước thử thách đầu tiên trong bước đường mới của em, nếu em bỏ cuộc bây giờ em cứ nghĩ em mới gặp chút khó khăn như thế mà bỏ cuộc thì sau này làm việc khó hơn thì ntn? em không muốn mình thua cuộc như vậy, nên cứ cố gắng ngày này qua ngày nọ, ngày nào cũng thức dậy và tự trấn an mình "cố lên nào!! hôm nay nhất định sẽ là 1 ngày tốt, hãy làm hết mình cho ngày hôm nay"... ngày qua ngày áp lực cứ dồn nén lại, mà chưa tìm được cách nào để thoát ra được, cứ lẩn quẩn mỗi ngày. ĐAU ĐẦU THẬT!!! Cuộc sống đúng là không có màu hồng như lúc mình còn đi học nghĩ nhỉ?? :)))) :)))) :))))


Từng này tuổi đầu mà chưa giúp được gì cho gia đình, ba mẹ, em muốn được có việc làm ổn định, môi trường làm việc phù hhợp, vui vẻ với mọi người, thu nhập để có thể cho ba mẹ được nhiều hơn. Em nghĩ công việc thì không làm được gì để giúp công ty phát triển hơn, về gia đình thì chưa phụ giúp gì cho ba mẹ mình. Em thấy áp lực vô cùng, em thì không sao, nhưng nhìn mọi người xung quanh em mà em lại không làm được gì, thấy thương vô cùng!!! Huhuhuhuhuhu...


Em không biết làm sao lúc này nữa, suy nghĩ sao cho thhoáng ra nữa?!!! Lần đầu tiên đi làm, công việc mọi người có ổn định không?? Có đủ thu nhập để chi trả cho cuộc sống hằng ngày ko? Mọi người có bao giờ cảm thấy bế tắc, lạc lối như em lúc này không??? Hay chỉ có mình em như vậyyyyyy!!! Em thấy khó quá chừng!!!! Em phải làm sao để cải thiện tích cách mình, nói chuyện với khách hàng để tạo được ấn tượng, thu hút được họ hơn?? Hiệu quả hơn trong công việc của mình??? Em phải làm sao đây??? huhuhu


Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc, đừng rơi vào tình trạng như emmmmmmmmmmmm!!!! hihihihihi