Tui bực thế, độ này thi thoảng lại phải nhận những cú ĐT vô duyên, chỉ vì tui ngồi 1 mình 1 máy, lại là số máy ĐT đầu tiên trong 3 số mắc chung cho công ty.
Nguyên văn lúc nãy:
- Công ty..x ..xin nghe
- Chị ơi cho gặp Kế toán trưởng
- Kế toán trưởng hôm nay nghỉ rồi em à.
- Kế toán trưởng tên gì?
- Tên H..
- Bên chị có kế toán thuế ko?
- Không có bạn ạ. Cho mình hỏi (giờ mới chen được vào) bạn từ bên nào gọi bên nhỉ?
- NXB Lao động.
- Lại chuyện sách thuế phải ko bạn?
- Vâng
- Nếu vậy thì bọn mình chưa có nhu cầu đâu bạn ơi
- Cụp cách xoạch (thật ra thì mình chưa nói hết câu ..bên kia đã đập máy xoạch - nghe rất ghét). Con oắt con này làm mình bực cả mình. chả nhẽ lại goi lại chửi ..cút m mày đi.
Tớ ghét mấy cái kiểu NXB gọi đến, nói người ta mua sách giúp mà cứ hỏi hoạnh này nọ. Không hiểu có nhiều người nhận được những cú ĐT vô duyên kiểu này ko? Tớ bị kha khá nên giờ nhiều khi dị ứng nghe ĐT mới sợ chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Hồi đó...
Em: Dạ, e T đây ạ
A: T à, ( lên giọng ) nhận được mail của chị chưa?
Em: ( giật...
Người nhà em có lần bị phải người dai, gặng hỏi làm phiền mãi, mới bảo thế bán giá...
2 nam 1 nữ vẫn cứ gọi nhầm :D
1.
Mình: Alô, Trung tâm Tin học XYZ nghe (mình nói rất rõ ràng)
Khách: Alô, có phải Trung tâm...
Không lẽ để silent và đổi sim hoài
Bực mình quá đi các mẹ ơi:Sad:
Nhắn tin: Thằng c... mày muốn chết à, dám cướp người yêu tao à
Nhắn lại: Mày tưởng tao muốn sống à?
Gọi lại:...
Biến cái có thể thành cái quá thể
Motorola bảo là: Biến cái không thể...