Bình thường mua vé của bản thân thì mình tự mua bằng thẻ visa, rút kinh nghiệm 1 lần mua hộ cô em bằng thẻ visa của mình, ra tới sân bay các bạn VNair không cho nó bay vì bắt nó phải trình thẻ và CMND của chủ thẻ, thế là đi tong 1 cái vé máy bay.
Lần này cũng mua hộ vé cho người khác, tiện cái phòng vé Rồng Việt của nợ này nó ngay trên đường đi làm về thế là ghé vào mua. Hôm nay tới ngày ngta bay, ra tới sân bay checkin cậu em mới được thông báo Code này đã bị hủy. Gọi tới mấy số điện thoại của quản lý phòng vé thì họ tắt máy, mình phi ra tận phòng vé thì thấy đóng cửa. Đành phải ra sân bay mua vé khác cho cậu em. Về nhà lên mạng search thì hóa ra nó đã phá sản
Haizzz, bọn ác ôn, đã phá sản còn cố lừa thêm nhiều nạn nhân nữa. Thế là mất toi 3.2 triệu :(
Các bạn cẩn thận nhé, tốt nhất là tự ra các hãng mua vé, hoặc lên thẳng website của các hãng book bằng thẻ visa của mình, hoặc khôgn thì chỉ mua vé của các đại lý thân quen, tin cậy.
Trong trường hợp mua hộ ng khác bằng thẻ visa của mình thì cũng cần cẩn thận, ví dụ hãng VNair là họ không cho đi, mặc dù vẫn trừ tiền của mình, nhưng nếu hành khách không mang theo thẻ và CMND của chủ thẻ là nó không cho đi, các hãng giá rẻ hình như không check vụ này nhưng cũng cẩn thận hỏi kỹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khắc...
Thứ 1: Chỉ áp dụng thanh...
Chủ phòng vé: Trần Ngô Thanh Hiệp ( tên trên card giao dịch là Bùi Khánh Trâm)
Địa chỉ phòng vé: 88 đường Hồng...
Cũng điên vì không chưởi cho nó trận được cho hả giận, nhưng thôi kệ nó nó tự chịu hậu...