Tranh cãi với 1 đứa bạn, nó nói với mình, mình ko phải là bạn nó, vì mình ko hiểu nó, ko chia sẻ dc cảm xúc với nó, nó bị ức chế.


Còn mình, lại nghĩ thực ra bạn bè ko cần phải hiểu hết tâm tư tình cảm của nhau mà chỉ cần tin nhau, và "helpful" với nhau trong cuộc sống, những lúc khó khăn cần nhau, bằng những hành động thiết thực, thế là đủ. Thế là bạn tốt, bạn thân.


Mà khái niệm hiểu nghĩa là gì? Như thế nào gọi là mình hiểu 1 người nhỉ? Mình thì vẫn chẳng cố gắng để hiểu nó, cứ tự nhiên thôi và tôn trọng nó, những cảm xúc của nó. Đơn giản, chẳng cần phải đồng hoá với nhau làm gì. Chỉ biết nó cần cái này, nó gọi mình, mình hết sức offer dc cho nó, thế thôi.


Nó lại trách mình những lúc đi với nhau mình ko tinh tế để nhận ra tính cách của nó, nhưng thay đổi của nó trong tâm lý và sở thích, còn nó thì luôn cố gắng để ghi nhớ những gì mình thích, linh tinh là thế...


Nó--->trừu tượng và lãng mạn. Nó nói nó chỉ cần cảm giác dc hiểu, ko cần những giúp đỡ bằng hành động. Và mình thì quá thờ ơ.


Mình--->thực tế. Chỉ có vậy thôi. Thậm chí còn nghĩ bạn bè chỉ cần như 1 chú dog or cat, luôn luôn bên cạnh mình, luôn luôn tin tưởng mình và bảo vệ mình, ko cần hiểu mình nghĩ gì cũng dc, nhưng biết im lặng kề bên mình những lúc khó khăn nhất, khi mình cần gì là giúp mình ngay.


Uhm... Mình có sai ko nhỉ? Nhưng dù mình sai đi nữa, mình cũng biết mình chẳng thay đổi dc. Vẫn tiếc 1 người bạn như nó, nhưng có lẽ đã hết duyên rồi vậy.