Hôm nay em nhẩm tính, thấy tổng thu nhập năm nay của em phải hơn trăm triệu, thế mà giờ đi đâu hết (có khoảng 70tr là em biết nó đi đâu, nhưng chỗ còn lại thì... chịu, chắc vào quần áo, mua sắm, ăn uống, chơi bời hết rồi ạ). Hic, lúc trước em vẫn đinh ninh là em biết cách quản lý dòng tiền của mình thế mà giờ tính lại thấy hoảng quá :Sad: Các mẹ quản lý chi tiêu của mình ntn, chỉ em với ạ. Em 24 tuổi, độc thân, ko biết sau này lấy chồng với tình hình này thì sẽ ntn nữa. :Straightf:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Phải gửi vào cái gì mà khó rút í...
bạn chị nó làm...
Mỗi ngày ra đường ăn uống linh tinh đã mất hơn 100 rồi. Đấy là ăn 1 mồm, còn mời bạn...
mình chi cái gì dù lớn dù nhỏ.cũng...