Nói ra những điều này trên đây ,chắc có lẽ nhiều người cho mình là ngu vạch áo cho người xem lưng. Mình nói ra những điều này mình cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng ko biết tâm sự cùng ai mình chỉ còn nên đây nói ra hết thôi. Mình rất buồn, nhưng mà mình phải nói ra cho đi vơi bớt nỗi buồn này. Chả là thế này, cách đây 1 tuần vào hôm chủ nhật, lúc đó vào lúc dáng tầm đấy là 7h. Mình đang trên giường thì nghe tiếng gọi của ai đó dưới nhà,mình thấy mẹ mình đang ở dưới đó. Mình nghe tiếng là của đàn ông, mình thấy đầu tiên thì nói chuyện rất to nhưng được 2p sau thì tiếng đó im bặt. Mình thấy lạ chả lẽ ông kia đi rồi, nhưng đi ra phải có tiếng xe chứ. Mình nghi lắm liền bật dậy chạy xuống thử xem thì ko tin vào mắt nữa. Cảnh tượng thật hãi hùng, mình thấy mẹ và người đàn ông kia đang ôm hôn nhau rất nồng nhiệt. Tay người đàn ông kia mò mẫn khắp người mẹ mình. Khi mình nhìn thấy thì 2 ng kia cũng thấy mình. Họ vội chạy ra ngoài và.người đàn ông kia cũng về luôn. Mình buồn lắm, khi thấy 2 ng họ như thế. Còn người đàn ông kia vốn dĩ cùng là người trong họ nhà mình. Mình chả biết làm gì nữa, có nên nói ra ko hay là giữ kín trong lòng cho mẹ mình khỏi vết nhơ đó. Mình rất buồn đang định chọc tiết ông kia để cho bớt đi nỗi cau đắng đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1