Chuyện là thế này. Hôm vừa rồi mình vừa chuyển nhà đến chỗ trọ mới. Là căn nhà 5 tầng. Do vào sau nên mình phải ở tầng 5 trên cùng. Đối diện với căn mình ở cũng là 1 nhà trọ. Trong đó tầng 4 có thằng sinh viên trường marketing ở (do thấy mặc đồ đồng phục thể dục). Từ chỗ ban công phòng mình nhìn xuống thì đúng ngay phòng tắm của nó. Mà cái kiêu phòng tắm cửa kéo ra kéo vô. Bình thường thì cửa để mở cho thoáng. Khi tắm mới đóng lại.
Tình hình là sáng nọ tự nhiên dậy sớm, khoảng 5 h 5 rưỡi gì đó( bình thường em phải 7 h mới dậy) . Ra ban công hít thở thì nhìn xuống thấy thằng nhóc đang tắm mà quên ko kéo cửa. Hoặc tưởng ko có ai nên ko kéo. Hic, mình nhìn thấy nó trần truồng đứng tắm luôn. Thấy ngại nên vào trong nhà. Tối đó ko ngủ được cứ bị ám ảnh. Thế là đặt chuông đồng hồ sáng hôm sau 5 giờ dậy xem sao.
Sáng hôm sau mình ra tầm giờ đấy lại thấy nó đang tắm. Lại được no mắt các mẹ ạ.
Hic, nó hình như sáng nào cũng tắm giờ đấy thì phải. Mà sớm quá nên nó ko thèm đóng cửa để thế cho mát hay sao í
Hic, giờ phải làm sao đây, ngày nào mình cũng bị cái tư tưởng dậy sớm để nhìn trộm trai. Thật sự làm mất ăn mất ngủ. Ko tập trung làm việc được. Mong các mẹ cho lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ e bạn là trai mới nguy thôi :D
Thời buổi giờ người ta còn chat chít webcam ... đầy đủ hơn nhiều ...