Tình hình là không biết nên mừng hay nên vui? :Laughing:
Vừa đi phỏng vấn về. Cách đây 3 tuần tự dưng nhận được 1 cú điện thoại, một công ty môi giới (quỉ tha ma bắt họ đi :Laughing:) mò được profile của mình trên anh-tẹc-nét, nói có 1 chỗ làm như thế như thế mày có quan tâm không thì gửi CV.
Gửi thì gửi, CV lúc nào chả sẵn :Laughing:, update tí ti.
Lại nhận điện hẹn ngày phỏng vấn, bẩu tao đang có project bận lắm, sang đầu tháng 3 đi. Bên kia bẩu, trưởng phòng và sếp tao muốn gặp mày, thứ 7, 10 sáng, OK? Hơi ngại tí, chả lẽ để sếp mày đi làm cả thứ 7.
Nằm đuỗn xem phin chưởng đến 2h sáng :Laughing:. Chẳng chuẩn bị gì mấy, chỉ lướt qua brochure công ty xem có gì khác biệt để còn trả lời câu hỏi tại sao mày muốn chuyển? Công ty con của 1 đại công ty, đại khái thế :Laughing:
9h40 có mặt, đang đứng vơ vẩn góc đường thì 1 bác trờ xe tới, Funny ơi, Funny àh, thân chào thân chào. Lên phòng mỗi chú 1 ly cafe trong lúc chờ sếp.
Xong màn xã giao, bắt đầu hỏi theo CV. Àh há, các bác không biết rằng kiểu hỏi theo CV thì với kỹ thuật phỏng vấn của mình, tỷ lệ thành công luôn là 100 %:39:
Hỏi mày tốt nghiệp khi mới 22 tuổi à? Cãi, đâu có, sao già thế, hai mươi mốt tuổi rưỡi :39:
Rồi không biết ai phỏng vấn ai :39:, bác hỏi câu nào trả lời câu đó, toàn câu trả lời quen quen :Laughing:, mình hỏi lại có mấy câu mà bác trả lời rõ dài :Laughing: xong rùi nói tao rất ấn tượng với cái CV của mầy. Ấn tượng là đúng, đó là version thứ n rùi :Laughing:
Rồi kể bọn tao có mấy hợp đồng dài hạn, công việc trong mấy năm tới rất chi là viễn cảnh sáng sủa.
Lợi ích:
- 37 giờ vinh quang/tuần :Laughing:thay vì 40 giờ, có nghĩa là được ôm vợ từ chiều thứ 6 :Laughing:
- Lương tháng 13
- 30 ngày phép
- Bảo hiểm
- Dịch vụ chuyển nhà
- Mấy thứ lăng nhăng lít nhít khác như thẻ tập Fitness (khổ, trước mình cũng mua thẻ đóng tiền cả năm mà đi được có mấy buổi :Laughing: )
À, mày yêu cầu lương 55K, đúng hông ta? OK. Ô hay, tao khiêm tốn chỉ đòi hơn 10% lương hiện tại, muốn trả thêm tao sẽ không phản đối.
Gần hết chuyện để nói thì sếp lò dò tới. Hỏi vài câu, toàn bác kia trả lời hộ :Laughing:, thỉnh thoảng đá thêm vài câu tếu táo đúng chất Funny, 2 bố kia cười nghiêng ngả, bẩu tuần sau bọn tao gửi hợp đồng :Laughing:.
Xong, tổng cộng chừng 1h15', sếp lái xe đưa ra bến, bắt tay hẹn sớm gặp lại mầy nhớ :Laughing:
Đi làm ít khi được như ý, ngày trước đang muốn làm kỹ thuật thì tự dưng bị nhấc lên làm quản lý :Laughing:, mà có quen biết gì đâu - đúng ra là có người nhưng chưa bao giờ dùng đến - giờ làm chỗ này mọi người tốt và nhiệt tình quá, cũng nói với họ sẽ làm permanent, thì bên kia lại mời mọc, hứa hẹn, cũng permanent.
Hay cứ làm chỗ cũ vài năm rồi nhảy bụp phát Manager nhỉ :Laughing: Cứ lốp bốp chỗ này chỗ kia thì thỉnh thoảng tự dưng lại thấy mình là nhân viên mới.
Khổ vậy :Laughing:
Lường trước phản ứng thường thấy trên này nên tuyên bố luôn đây là chuyện bịa 100%, được đưa lên chỉ nhằm mục đích câu view, câu cảm ơn :39:, con số và nhân vật trong bài chỉ mang tính minh họa nhưng không nhất thiết khác thực tế.
Bonus thêm quả lưu ý: có một số chi tiết được hoạch định thêm mắm thêm muối cho thêm phần nghiêng ngả, định sửa lại cho đúng tác phong bịa dưng hết thời gian sửa :39::39:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1