Nhận ký: chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, nơi không ai biết mình là ai
Em không phải không có bạn thân, nhưng bạn em đều đã lấy chồng đứa còn lại chuẩn bị lấy nốt, mỗi khi muốn tâm sự thì chưa kịp nói đã được chúng nó kể lể khó khăn vất vả rồi thế là thôi em lại làm người nghe chúng nó nói. hôm nay quyết tâm mở top để viết những suy nghĩ của mình, vừa được giải tỏa bớt đi những suy nghĩ trong lòng để sau khi trút hết nỗi niềm quay trở về thực tế cuộc sống em có thêm động lực để cố gắng.
Ra trường đi làm, có lẽ chưa khi nào cảm thấy buồn như lúc này. nửa năm nay đi làm công việc ít, nhiều khi ngồi cả ngày chả làm gì, tự nhiên thấy mình vô dụng, muốn tìm hướng đi, nhưng vướng học hành. nhắc đến học hành lại thở dài não ruột, theo đuổi cái đam mê nhưng sao lúc nào tâm cũng không yên, cứ đến kỳ thi cử lại èo uột, rồi kết quả chả ra sao, cảm thấy thất vọng cho mình ghê gớm.
mới ra trường đi làm kiếm tiền hăm hở, trả được nợ vài trục triệu vay hồi học dh, có chút ít tiền tiết kiệm cho bản thân nhưng giờ thì chả tiết kiệm được vì lương bị nợ 2 tháng rồi.
Tình cảm cũng chưa đâu vào đâu vì gia đình không đồng ý, mọi thứ với mình lúc nào sao cứ thấy thê thảm sao ấy, vào diễn đàn đọc các tâm sự của các mẹ thì thấy mình còn có 1 công việc để làm, đam mê để theo đuổi nhưng sao mình lại chán nản thế này????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua lại vừa đối diện với đổ vỡ, thất thất...