Anh- ng vô tâm nhất e từng thấy, trc e thất vọng nhất là đêm hôm sau ăn hỏi, a đánh bài để e ngủ mình trên phòng và từ đo thì ko biết bao lần e buồn vì a nữa. Tưởng a sẽ thay đổi đến khi e có bầu r đến tận bây giờ khi con đc hơn 2 tháng rồi a vẫn vậy, vẫn có thể vô tư đi chơi vs bạn bè hay ngồi đánh bài dù con khóc khản cổ, dù biết là a lên thì nó vẫn khóc nhưng khi con khóc mà chỉ có 1 mình mình chăm con thì mới biết đc cần 1 ng bên mình biết bao. Đấy là ko kể đến cv của a là phải lái xe phải tập trung cao thế mà a vẫn thức đêm nhậu nhẹt đc, là cái giỏi e thấy ở a. Giỏi nữa là dù những lúc a về muộn hay j đó e có cằn nhăn thì a cũng ko bao giờ để ý đoái hoài đến hoặc a bỏ ra ngoài ra phòng khác ngủ ko thèm nch hay 1 câu xin lỗi cũng ko bao giờ a chịu nói dù toàn a sai. Những lúc nthe e thấy a trẻ con thật, ko đứng ra để nói hết câu chuyện mà cứ như lảng tránh bơ đi r cũng qua, những lúc nthe chỉ làm e bực thêm. Có lẽ e quá hiền để a bắt nạt hay quá lành để ko nói nổi ck mình... Và nhiều lần a đi chơi hay đi làm mãi đêm hôm ko về e có gđ nhiều cuộc cũng chỉ lo cho a có say xỉn ở đâu ko? Nhưng gọi a làm e bực thêm vì những câu trả lời đại như tí a về ma cái tí của a đến tận sáng luôn hay là ko trả lời đc vì đang ngồi cạnh sếp, sếp a ko cho a tl đt à hay ko thể nhắn 1 cái tin cho e yên tâm. A chắc ko hiểu cái cảm giác ko gọi đc cho ng mình đang lo đâu. Nằm ở nhà ôm con vừa sợ vừa lo ko biết ck mình làm j mà ko nghe máy??? 1 tháng a ăn cơm vs cả nhà đc bn lần? Ko quá 3 lần! 1 ngày a ở cạnh vợ a bn tiếng và làm j?nhiều thì hơn 8 tiếng và cũng chỉ nằm nghịch đt vs ngủ còn ít thì đc 2 tiếng chỉ lăn ra ngủ. Ở chung vs bme còn v chứ ở riêng chắc e cũng thành điên đấy. E noi hoi dai nh đó là 1 năm lẻ 15 ngày e làm vợ a và a đã cho e những cảm giác mà ko 1 ng vợ nào muốn nhận. E hy vọng a đọc và hiểu đc để quan tâm tới vợ con mình mà thay đổi. Cái j quá nó cũng ko tốt!!!