Nhà hàng Mường Bi - Nguyễn Phong Sắc kéo dài - 1 lần và mãi mãi - Danh sách các nhà hàng đưa vào sổ đen
Bực mình ghê các mợ ạ, nhà mình vốn tuần nào cũng hay nhậu nhẹt nên mỗi lần là một nhà hàng mới để khám phá thêm món ăn và tự thưởng ngày cuối tuần cho mình, hôm qua, mình đến nhà hàng Mường Bi trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài vì nghe bạn vàng của chồng mình khen món xôi ngon lắm.
Bọn mình đến lúc khoảng 19h30, nhà hàng này chuyên món lợn mường hay cắp nách j đấy, không có món gì khác nữa, mình bảo đưa menu gọi món, nó đưa tờ order luôn, chỉ có mấy món lợn hấp, nướng, xáo măng, giả cầy, lòng dồi, xào lăn, tuyệt nhiên không có giá tiền, cũng ko có quyển menu minh họa hoặc gọi món thêm
Phục vụ ở đây cực chán, nhà mình đi 5 người, trên bàn có 6 cái bát và 3 đôi đũa, phục vụ đứng nhìn mình chia đũa, thiễu cũng ko nói gì, con bé nhà mình đánh rơi 2 đôi đũa nó cũng mặc kệ, đến khi phải nhắc 3 lần mới mang đũa tới,
Trên bàn bày sẵn có món măng luộc (măng ta ko phải măng đắng nhá), 1 đĩa vừng muối, 1 đĩa rau (gọi là rau rừng mà mình chỉ thấy lá đinh lăng, rau chuối và rau sắng luộc lên ăn chán và đắng nghét), 1 đĩa dưa ruột mèo luộc nát nhoét và ko ra gì
Phục vụ mang các món ra, lèo tèo kinh khủgn, tất cả gắp 2 lần là hết, lại gọi tiếp, nó cũng chả hào hứng, mặc mình ngồi chờ vêu, xong xuôi mang bát xáo măng ra chỉ có măng và mấy cái xương chỏng chơ ko có vị gì, chán quá bọn mình ăn cho xong gọi tính tiền
Để mình post giá tiền lên đây cho cả nhà tham khảo nhé, chừa cái nhà hàng này ra các mẹ nhé
Lợn hấp: 130.000VND/đĩa (14 miếng nhỏ nhé)
Lợn nướng: 110.000đ/đĩa (miếng thái nhỏ xíu, ko đếm nhưng ko đủ 4 lượt gắp cho 5 người )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mỗi lần ra đó, đi ăn mà kêu phục vụ đến mệt.