Hôm nay e buồn bị đau đầu uống 2 viên panadon extra vô tỉnh như sáo ko ngủ dc và vô vô tình nghe được bme chồng nói về mình .


Và bây giờ hụt hẩng ko thể nào ngủ được


Hoá ra họ chỉ nuôi con chó để dọn cứt . bố mẹ chồng bảo tôi là có cứt thì phải chiều chó. Huhu hoá ra csong bấy lâu tôi cố gắng chỉ để dọn cứt cho nhà họ


Tôi đến với anh mẹ a ko đồng ý vì tôi ko nghề nghiệp ổn định chỉ là công nhân. A là kỹ sư. Khi hỏi cưới mẹ ạ viện đường xa ko đi nên chỉ có bố a và mấy bác. .. đi hỏi cưới và rước dau cũng thế. Cưới xong chúng toi vẫn vào nam sống 1 năm sau tôi gần sinh nên về nhà chồng sinh rồi ở nhà chăm con luôn tới nay đã 4 năm sống với nhà chồng.


Lúc về là mang thai tháng cuối nhà a buon bán, có 2 cô e đứa lớn hơn tôi 1 tuổi đứa nhỏ hơn 7 tuổi bay h đưa nhỏ đang học năm 2 dh học lại 1 năm. Mà lúc đó nhà có 2 cô e nhưng mà bẩn thì không ai bằng, nhà cửa thì nền hoa màu xanh ngọc nhưng nó thành màu vàng đen vàng đồng rồi. Nhà tắm và nhà vs chung nhưng nó thành màu gì mình ko tả nổi hôi mà thở ko được . nuôi chim thì chim vào tận mâm cơm để ỉa quần áo thì tập hàng đống mốc xanh. ... nói thế mọi người đã đủ hình dung. Sau về 1 ngày e nghỉ ngoi và bắt tay vào kỳ kỳ cọ cọ tốn 4 chai Okay mới sạch được. Về nhà 3 ngày có chuyện. Chồng tôi làm xa


Chuyện là ko biết chồng e nói gì với mẹ mà mẹ chồng khi lấy số tiền lúc tôi về đưa bà cầm để luk tôi sinh mà chi tiêu đưa e chồng trả lại tôi bảo mẹ bảo chị cầm lấy luk sinh mà dùng. Mình ko cầm mà bảo là ko lẽ luk nằm bàn sinh ngoi đầu dạy đưa tiền cho bác sỉ ah. ( tính mẹ ch tôi chỉ biết có tiền bố chồng thì rượu chè trai gái nữa , e chồng dc đứa sau năm tôi về thì nó cũng lấy chồng còn út thì vừa lười vừa ghê gớm )


Mấy năm ở với nhau va cham cũng nhiều da số là với bố ch còn mẹ chồng thỉnh thoảng. Dụng tới là bố chồng đt mẹ mẹ mày và mẹ mẹ mày , ăn đầu cạc tao nè có bố chồng nào nói con dau vậy ko. Mẹ chồng thì đụng tới là mày là con đĩ. ....may sao chồng tôi ko nhiễm bm a ấy. A ấy biết tính bme nên hiểu và thông cảm cho tôi và hay an ui tôi ko thì tôi cũng đi khỏi nhà này lâu rồi. Nhưng đêm nay thì mẹ chồng nói chuyện với bố là " chẳng qua mình có cứt thì phải chiều chó hoá ra mình chả khác gì con chó họ nuôi để dọn cứt. 4 năm tôi ở nhà cửa tươm tất nhìn lại thấy mình thật tài khi thay đổi cách sống bẩn thỉu của họ dù bị chửi rất nhiều mình đều cam chịu để có cuộc sống sạch sẽ. Khi về cả nhà bàn chải đánh răng dùng chung kẻ cả với tôi, đến giờ mình vẫn để riêng bàn chải đánh răng. Còn toa let thì ỉa xong đậy nắp đi vào ớn luôn giờ khác rồi. nhà thì mình lau sạch bắt để dép ở ngoài bây giờ lăn giữa nhà ngủ cả đêm. .... nhiều thứ đã thay đổi từ khi có mình cũng vì thế mà mới va chạm nhiều. .. còn nhiều nhiều lắm. còn con dau và con de bme chồng tôi rạch rạch ròi lắm. Cùng mang bầu ( đứa 2 con trai ) nhưng con dau ko bao giờ dc câu hỏi thăm còn làm như trâu phơi 4 tấn lạc tươi đều là tôi còn con gái ko phải đụng tay cua ghẹ hoa quả ăn no thì thoi con dau chưa dc cái càng ghẹ. .... tôi bầu 4tháng thì nó sinh tôi phải chạy xe đưa cơm toi bv cho gd nó tự nấu tự đưa ngày 2 lần hết 1 tuần ở viện cách nhà 30km. Về nhà tôi nằm đẻ thì từ cơm nước giặt dũ tôi lo 1 tay con nho 20th bầu 4tháng tất tần tật tôi lo. Rồi đến khi nó về nhà chồng cứ đến tối mẹ ch bắt tôi chở xuống cách nhà 2 km mà đợt mưa dầm mưa dã. Tôi ho ra máu nói mẹ mẹ bảo ko sao đi được. Kể lại còn thấy buồn nhưng qua hết rồi, giờ đứa sau dc hơn 1 tuổi.


Ở xung quanh ai cũng nói với nhà chồng tôi khéo chọn dau chuyện gì cũng biết dung thật tôi là con cả đông chị e nên từ cắt cô gà hay xát lúa gạo ( nhà xay xát ) tôi đều làm tốt 2 đứa con đẻ dày nhưng mẹ chồng ko phải lo 1 bữa dù sinh đứa thứ 2 nhưng tôi vẫn chăm được đứa lớn. Khi sinh trên viện bme mang đứa lớn lên giao cho tôi luôn. Mới sinh xong dau tầng sinh môn dau co thắt tư cung lại đứa nhỏ đứa lớn tôi đã khóc ( chồng tôi vụng chỉ biết thương vợ chứ ko biết làm, mẹ đẻ làm xa ko về dc e gái ngày hôm sau mới ra) khóc cho số trời đày tôi. Còn nhiều lắm những khó khăn tôi vấp phải nhưng những tưởng bố mẹ tốt hơn rồi vì sinh dc con trai nên đỡ ko ngờ tối nay nghe dc câu nói của mẹ chồng mà lòng buồn quá ko biết mai ngủ dây đối diện thế nao ? cuộc sống sau này ra sao còn nhiều chong gai quá. Chồng thì 6 tháng về dc tuần rồi đi biền biệt.


Tôi phải sống thế nào với những con người giả tạo này. Tiền chồng làm mẹ chồng đều giữ hết. ... buồn