Em năm nay 18, quen 1 anh 20 tuổi. Anh theo đuổi em 4 tháng thì tụi em xác định mối quan hệ. Đến giờ tụi em chính thức quen nhau được gần 1 năm. Em có biết về quá khứ của anh cách đó 3 năm, anh quen 1 chị năm học 12, quen nhau được 6 tháng thì anh chán, em có đọc tin nhắn của anh với chị. Thật sự lúc đọc em khóc nhiều vì không nghĩ anh có thể vô tâm đến như thế, lúc chán rồi cách anh nói chuyện khó nghe thật. Và đó là điều anh tự nói với em.Anh nói sau đó 1 năm anh rất hối hận, anh nói anh tệ vì anh chán, anh đã ngỏ ý quay lại nhưnv chị ấy lúc đó đã có bạn trai. Anh nói đó là lỗi của anh, anh hứa với em rằng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng cách chứng mình tình yêu với em.


Thời gian 6 tháng đầu anh rất quan tâm, có chuyện cãi nhau dù em có tức giận nói nặng thế nào anh cũng xin lỗi, vì anh nói anh không muốn em khóc. Tụi em yêu xa, đợi tới 1 năm nữa là có thể ở cạnh nhau (em ở Đồng Nai, anh ở tp HCM). Cứ 3 tuần anh lại đi đi về về