Lần đầu tsu với các chị các mẹ, chuyện là e đang ấm ức, stress nặng lắm các mẹ ạ. Mong các mẹ, các chị choe lời khuyên vs ạ


Chuyện là vầy, e và a quen nhau 4 năm, trước khi quen e a đã quen T nhưng thời gian k lâu, T rất yêu a, yêu tới tận bây giờ, hi sinh mọi thứ vì a. E và a quen nhau T cũng có nt làm phiền, nt kiểu nhẹ nhàng có, kiểu cay cú thù hận có nhưng e cũng chỉ nhắn lại qua loa đơn giản, vì e tin a. T vẫn hay nt gọi điện cho a, e biết hết, nhưng a k quan tâm, đôi lúc cũng nhắn lại như bạn bè ( vì nhà T và nhà a cách nhau vài bước chân), nhưng vì T làm phiền quá nhiều, e tỏ ra k hài lòng, bảo a block sđt, fb.. Nhưng làm sao đc, khi T cứ bám a k buông, a chặn sđt nào thì T lại dùng số khác, e thấy phiền lắm, nhiều lúc muốn buông xuôi luôn, nhưng vì yêu a và biết a k còn tc vs T nên e cho qua. Yêu nhau nhưng a và e ở xa nhau, a đi làm ở nhà và e đi học ở thành phố( chạy xe máy thì khoảng 80km), vì đi học nên e cũng rất ít có ở nhà trừ khi có dịp lễ hay đc nghĩ thì mới về. Rồi chuyện gì đến cũng đến, gần nhà a và T có 1 quán cfe, thanh niên hay lên đó để tụ tập. Ngày đẹp trời, bạn a rủ lên quán cfe gần nhà nhậu, a cứ đi thôi, tới tối khuya, a say, k biết bằng cách nào a về đc nhà T. Trước khi quen e a và T cũng từng qhe, vì yêu a muốn có a, T đã để a ngủ vs T (thời điểm đó là trước tết). Lúc đó, e chẳng biết vì e học ở xa, cũng chẳng nge a nói gì, đi học nên e cũng ít để ý tin tức ở nhà. Đc nghĩ tết về nhà, e cũng hay xuống nhà a chơi, người nhà a cũng biết e cả rồi. Nhà a đông ae, a chị a đều có vợ có chồng mà lại ở gần nhà a nên lúc nào xuống cũng đông người, cháu a lại nhiều nên e cũng đỡ buồn, vì e k biết nc gì vs người nhà a, thi thoảng mới hỏi thăm nc vài câu.. Nhà a đều biết a quen T trước e, mà lúc đó e có nghe phong phanh đâu là mẹ a k thích T nên a ct vs T, e cũng chỉ biết vậy nhưng k hỏi a.. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến t8, nghe bạn bè e đồn rằng T có thai nhưng k biết chủ, e biết thì biết vậy chứ k suy nghĩ nhiều.. Tới 1 ngày, a gọi e, gọi a ngà ngà say, a cũng hỏi thăm nói chuyện như bình thường, tới lúc a mới nói cho e biết là T có thai vs a, a liên liên tục xl, mong e tha thứ và tiếp tục vs a, lúc đó e có nge a khóc.. E cũng khóc, e hoảng lắm, e k suy nghĩ chỉ tắt máy, ngồi khóc, thức khuya, tâm sự vs con bạn thân nhất trong đám.. A nt, a nói a sẽ tiếp tục vs e, vì a yêu e, a có con vs T, nhưng a k yêu T, mọi chuyện chỉ xảy ra ngoài ý muốn (a bảo lúc đó a say). E k nói gì, chỉ biết khóc thôi.. Giờ e cam thấy bế tắc lắm