Tối hôm trước xem một phóng sự về sữa trên tivi trong đó có 2 thông điệp quan trọng: (1) có nhất thiết phải mua sữa ngoại cho con không? trong khi thu nhập nhiều người còn thấp, và việc cung cấp sữa cho con lại là việc cần làm trong thời gian dài; (2) đã có nghiên cứu, thí nghiệm nào chứng minh sữa ngoại tốt hơn sữa nội chưa, tốt hơn thế nào và có phải tốt hơn với tất cả trẻ em ở Việt Nam, cụ thể là trẻ em ở những thành phố lớn (đối tượng được sử dụng nhiều sữa ngoại). Không có câu khẳng định và câu kết cho phóng sự mà chỉ là câu hỏi bỏ ngỏ để khán giả ngẫm nghĩ
Tương tự, sáng nay đọc một tin trên báo mạng về hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam (không nhớ báo nào).Tối nay lên mạng search được nhiều thông tin về tâm lý "ưa" hàng ngoại của người Việt Nam
- Quần áo TQ tràn ngập thị trường...
- Thuốc ngoại móc túi người bệnh....
Chiều nay mình cứ miên man về vấn đề này, sau đó mình nghĩ đến mấy cô bạn học người Thái, và Paris Hilton (nghe thì có vẻ chẳng có gì liên quan đến nhau nhỉ), nhưng thực chất nó liên quan đến chủ đề mà mình rất muốn nghe ý kiến của mọi người trên diến đàn này đấy.
Về mấy cô bạn người Thái: Mình chơi với mấy cô bạn này khá thân, và thấy đồ dùng gì của mấy cô bạn này đều là hàng made in Thailand, mặc dù cả 3 cô đều có thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài. Mấy năm trước, Thái Lan có chính sách "một ngôi làng, một mặt hàng" ... và không có gì ngạc nhiên khi hàng hóa TL có sức tiêu thụ rất lớn...và khách hàng là những người Thái Lan trung thành.
Paris Hilton: Mình cũng đã từng đọc đâu đó về Paris Hilton đi mua sắm rất nhiều trong thời kỳ khủng hoảng này...và trả lời phóng viên là làm như vậy để đẩy sức mua, giúp các công ty sản xuất không bị phá sản
Ở VN thì chắc ai cũng đã nghe câu: người VN dùng hàng VN. Mình nghe câu này cũng nhiều lần rồi mà sao tự nhiên hôm nay lại thấy thấm thía thế. Chợt nghĩ, sao mình không học tập các cô bạn mình, và Paris Hilton nhỉ:), bắt đầu bằng việc mua hàng VN. Chiều nay đã bước đầu thực hiện rồi: mua sữa "nội" cho con, mua mấy cái áo cho bà ngoại ở Vinatex...tự hỏi không hiểu có góp phần thúc đẩy sản xuất nội địa không, và giúp cho công nhân VN đỡ thất nghiệp không? Nghe có vẻ to tát quá nhỉ nhưng vẫn hy vọng lắm, đến lúc nào đó, người VN sẽ dùng hàng made in VN (ko chỉ có quần áo, mà tất cả các mặt hàng khác)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Nói không phải gì nhưgn VN hầu như chưa làm ra...
- trứng gà Ba Huân
- áo sơ mi Việt Tiến
- trang sức pnj
- đồ nhựa Tân...
Nhìn những chùm vải chín mọng, ngọt như đường thế này bị bọn Tàu nó...