Hôm nay em vào đây muốn được các mẹ chia sẻ với em, em rất buồn


Em có cô bạn rất thân, chuyện gì cũng kể nhau nghe cả, và giúp đỡ lẫn nhau


Gần đây vợ chồng em hay cãi vã, vì anh ấy đã có lần nói đi học mà không đi , đi nhậu với bạn..từ đó trong lòng em có gì đó không ổn các mẹ à, không phải là em không tin chồng em, nhưng chồng em không tạo cho em niềm tin.Giờ chồng em đang học lên và học chung với cô bạn thân với em, bạn ấy thường khuyên hai vợ chồng. Và em đã không đúng khi thường hay gọi điện và nhắn tin hỏi :" ổng có đi học không", biết làm vậy là không đúng các mẹ à.


Hôm qua hai vợ chồng cãi nhau, anh nói em đã nhắn tin cho bạn em hỏi anh như thế, vì cô bạn của em đã nói với chồng " bà xã nhắn tin hỏi ", em đã hết hồn vì cô bạn em đã hứa với em rùi, em thất vọng về cô bạn này.


Em giận quá, hỏi cô ấy nói muốn tốt cho hai vợ chồng....em lại không nghĩ vậy


Giờ em buồn lắm, vì lỗi là do tại em thôi!