Chào cả nhà,


Tình hình là sau dịp nhà có việc nên nhà mình được biếu / tặng khá là nhiều bánh kẹo ngọt, trong đó rất nhiều hàng ngoại nhập có vẻ rất là xịn. Hôm rồi mình có bóc ra 1 gói bánh và 1 gói kẹo ra để chia cho trẻ con và mời khách. Cả nhà lôi ra ăn kêu vỏ bánh thì đẹp nhưng ruột thì ăn chẳng khác hàng VN là mấy - thậm chí còn chán hơn.


Mình thì là chủ nhà lúc đó chỉ cười cho qua thôi còn đâu cũng ko kiểm tra kỹ. Hôm nay rảnh mang ra xem thử mấy hộp dùng dở thì nhìn qua thôi cũng thấy nghi nghi, càng nhìn kỹ thì càng nghi ngờ nhiều hơn.


Mình chụp ảnh lên đây cho các cha mẹ bình luận xem có phải là hàng giởm không? Có hộp ăn đã gần hết rồi :D