Mình đã từng làm TTON 1 lần. Sau 12 ngày chuyển phôi thì mình phát hiện mình có thai, nhưng sau đó bị ra máu và bác sỹ ở viện C, Hà Nội bảo mình cứ đặt nguyên như đơn thuốc trước thôi. Máu cứ thế chảy nhỏ giọt và đến ngày 16 sau ngày chuyển phôi thì mình bị ra nhiều.


Một tuần sau mình có đến gặp bác sỹ và bác sỹ nói rằng mình bị sảy thai sớm.


Mình cũng đã tìm hiểu nguyên nhân làm sao mà mình đã không thành công IVF như vậy. Khi vào phòng chuyển phôi, bác sỹ chuyển phôi có nói với mình là phôi mình rất khỏe. Tinh trùng của chồng đạt 80% nhanh, số lượng 2mm đạt 99 triệu con.


Như vậy, có thể nói là mình bị sảy thai do nội tiết mình quá kém, mình bị BTDN mà, ngoài ra không bị gì hết.


Mình có nói chuyện với mấy người cùng làm IVF và cũng bị chảy máu giống mình. Và những người đó đều được bác sỹ cho tiêm thêm thuốc ngay từ khi chảy máu để giữ thai.


Hôm nay nói chuyện với một người bạn, bạn ấy cũng đã làm IVF thành công. Người bạn đó có nói với mình là sau 2 lần IVF không thành công, thì lần thứ 3, bạn ấy đã để phong bì cho bác sỹ 15 triệu thì được bác sỹ đó theo dõi IVF cẩn thận hơn và có đơn thuốc đặc biệt để giữ thai. Người đó còn nói có người nhờ bác sỹ giúp phong bì với 20 triệu đồng.


Số tiền này là tiền riêng đấy nhé, không phải tiền thuốc hay tiền kỹ thuật IVF đâu.


Quả thật là mình bất ngờ vô cùng. Thú thực, mình cũng hiểu cần phải "nhờ" thì bác sỹ mới tận tâm. Nhưng để phong bì khoảng 15-20 triệu thì mình không bao giờ ngờ tới. Trong quá trình làm IVF, mình cũng hoang mang, vì đã để phong bì lúc 1 triệu, lúc 2 triệu mà bác sỹ cũng chẳng quan tâm gì mấy (có thể do bác sỹ bận quá nên quên chăng)...


Một điều mà mình cũng muốn nói là khi chuyển phôi xong ở viện C xong thì đơn thuốc ai cũng như ai, người 20 tuổi cũng dùng thuốc như người nội tiết 45 tuổi. Vì thế, xảy ra trường hợp có nhiều bệnh nhân sau khi chuyển phôi, đều chạy tứ tung đi tìm các bác sỹ khác để bổ sung thêm thuốc, người thì bác Minh, người thì bác Dục...


Quay trở lại với việc phong bì cho bác sỹ. Mình đang không biết sắp tới phải như thế nào???


Mình xin lỗi không thể nêu tên bác sỹ ra ở đây. Mình mong mọi người hiểu và thông cảm.


Mình nghĩ, những người làm IVF như mình là những người thực sự hoàn cảnh rồi, cùng cực và vô vàn khó khăn. Liệu bác sỹ có thương mại trên những thân người như vậy không???