trứoc thềm 30-4 năm nay mình chính thức lại thất nghiệp, mình k dám noi voi ai, thất nghiệp tình tan, nguoi ta thay đoi thái đo quá nhanh, moi chuyện duong như moi chi hm qua, nhưng đã bo la dứt khoát mình k tiếc nuoi nhưng chỉ thấy chút buon, vất vuong gần 1 tuần rùi, k biết r moi chuyện sẽ đi đâu về đâu, cảm giác trong rong, mà mình lại chẳng làm o đây lâu nữa, mình dang bo vo mất phuong huong, nếu co co hoi mot lần nữa đến nhất định mình sẽ k để tuot mất như vừa roi, buon oi la sau, chang nhe vut bằng đh đi bán hàng hay làm cng nhân, k đc bo cuoc, phải lun tích cực và co gắng lên, chiều nay co 1b pv o hmai, sáng mai o cụm khu cn quoc oai, k đc từ hy vong
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua gió to quá, mưa đg lại trơn mình lại ngã xe nữa...
Híc, đang chán chả muốn...
Hồi xưa, mình đọc được một truyện mà nhân vật có nói là "Cứ cắn răng chịu đựng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."...
Mình vừa đi nộp hs, vừa đi học thêm buổi tối, nộp hs xin cv part time ở nhà hàng, c qly hỏi sao e ra...
Giờ mình vẫn đang đi học thêm buổi...
Còn tình yêu ấy ah. Có mấy ai có...