Em muốn chia sẻ cùng các me về hoàn cảnh của em để các mẹ tránh xa ngân hàng lừa đảo ACB. GĐ em dành gium tích góp mấy chục năm mới mua được 10 cây vàng SJC tại cty SJC và mang gửi tiết kiệm huy động vàng ở ngân hàng ACB số 95-97 Trần Quốc Toản, HN . Sau đó vì gđ có việc, em rút vàng ra và mang bán lại cho công ty SJC. Sau khi SJC ktra va tb lại cho em tin "trời đánh" là : ACB đã tráo 2 cây vàng SJC của em = 2 cây vàng nhái. Huhuhu... Em có quay lại ACB để nói chuyện, nhưng tất cả nhân viên và quản lý ngân hàng đều như bị điếc và ko giải quyết gì cả. Bó tay với cái kiểu làm viêc lừa đảo của acb. Các mẹ hãy tẩy chay ACB nhé!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thời buổi khó khăn mà thế này thì chết dân rồi, mẹ nó nhờ cơ quan chức năng vào cuộc đi may ra cứu...
Mọi người hãy cẩn thận khi đi rút số tiền lớn nhớ phải kiểm tra cẩn thận không thì sẽ dính phải tiền...
Joint 2011 cũng 1 bài...
Cảm ơn thông tin rất...