Em chào các bố, các mẹ. Có việc này em nhờ mọi người tư vấn giúp em với ạ, em nên tiếp tục làm nhà nước hay lại ra ngoài ạ? Cụ thể là như thế này:


Em học chuyên ngành kinh tế đối ngoại, ra trường năm 2006 và làm ở 1 cty tư nhân về vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong 5 năm. Tháng 9 năm ngoái e sinh em bé. Sau đó em quyết định vào nhà nước, 1 cơ quan phục vụ sự nghiệp nhà nước, e ko bít miêu tả chính xác là j. Tháng 3 em bắt đầu đi làm. Nhưng thực sự môi trường nhà nước quá phức tạp, chỉ làm 1 thời gian e đã hiểu thế nào là bộ máy cồng kềnh, là công văn, thủ tục lằng nhằng (e làm ở XN trực thuộc, có 1 người có nhiệm vụ hàng ngày đều đặn 2 lần qua cty xem có công văn j ko thì lấy, thủ công hết biết). Hay tại trước e làm tư nhân quen rồi, tất cả mọi thứ đều pro, mọi thứ đều giao dịch qua mail, còn nhà nước là thế, ko thể so sánh với tư nhân đc. E cũng hiểu thế nào là soi mói, ganh ghét, kèn cựa nhau, nói chung là rất phức tạp, mẹ nào làm nhà nước chắc cũng hiểu rõ.


Vì thế nên em lại đang lăn tăn giữa việc tiếp tục làm nhà nước hay lại ra ngoài. Về lương thì ở cty cũ lương e 8tr/tháng. Trước khi vào cty nhà nước này e cũng tìm hiểu và được cho biết là lương cũng được khoảng 7-8tr. Nhưng vào làm rồi em mới biết là có 2 mức lương, mức 1 là 7-8tr, mức 2 khoảng 5tr, hơn 5tr một tí và em chỉ được mức 2. Được cái công việc ở đây khá nhàn, vậy theo các mẹ em nên chọn việc nhàn để có thời gian cho con nhưng lương ít, hay lại ra ngoài lương khá nhưng ít thời gian chăm con hơn.


Với cả em còn thắc mắc này nữa. Em vốn là người hiền lành, suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản, ko bon chen, tự thấy mình “tài năng có hạn” với lại em cũng chỉ thích đi làm rồi về nhà ăn chơi (trước kia), giờ là về chăm con chứ ko thích cố gắng lên sếp nên chắc sẽ chẳng bao giờ lên sếp cả. Vậy có ai làm ở tư nhân đến già mà chỉ làm nhân viên ko ạ.