Em năm nay 21 tuổi. Em với bạn trai cũ yêu nhau được khoảng 3 năm , trải qua hết chuyện nọ tới chuyện kia . Vì yêu từ khi e còn 18 nên trẻ con cứ không vừa ý cái gì là đòi chia tay . Ban đầu e cũng chỉ là thích , bạn thân em cũng thích nhưng a ấy chỉ yêu em , cảm động nên e nhận lời . Chỉ là không ngờ sau khi nhận lời a ấy lại yêu e đến vậy dù e làm gì cũng không bao giờ bỏ mặc e , ngần ấy năm quen nhau ,a chưa từng quát e 1 lời , yêu nhau ngần ấy năm a cũng giữ cho e . A từng là vận động viên , chơi thể thao nhiều nên ham muốn cũng cao , có những lần ở cạnh e cảm nhận được sự khó chịu khi phải chịu đựng chuyện ấy , e thì oái oăm sà vào ôm thì a đẩy ra , còn e thì giận dỗi , a hết thương e . A vốn cũng nghịch nhưng từ lúc yêu e , a không rượu bia thuốc lá , chỉ game . Thế nhưng từ khi e nhất quyết chia tay vì gia đình không được thuận, e vụng , mẹ a ấy lại quá khéo . E lo mình sẽ thiệt thòi . hơn nữa cứ ở bên a là e khóc , khóc ngon lành . E xa a , a nhiều lần giữ , ntin , gđ , lấy lòng gia đình e , nói rằng sẽ đợi e. Kể cả khi e chấp nhận người mới a vẫn nói đợi e , vẫn để ảnh e trong ví , vẫn đặt mk tài khoản ngày tháng năm sinh của e . A nói a vẫn ở đấy , yêu e , chỉ cần e gọi a lại chạy đến .


Người yêu mới e mới nhận lời , a ấy hơn e 10 tuổi đúng như những gì e tưởng tượng và mong muốn , a tự lập , học cao , hiểu biết , từng trải , chiều e 12/10 . Đi tới đâu cũng tự hào lắm người yêu a thế nọ , người yêu a thế kia , chỉ cần e muốn là lập tức nghe lời . Gia đình bạn bè a ấy cũng tôn trọng và yêu quý e . Thậm chí mẹ a ấy còn đảm bảo và hứa đứng về phía e , cho e tự do với sự nghiệp . A ấy từng trải nhưng ở cạnh e như con mèo con . Thậm chí e nói e k thích nấu nướng , a cũng đồng ý