Chào mọi người. Mình đang chán nản và mệt mỏi quá ạ. 2 năm trước mình phát hiện bị sùi mào gà.. tâm trạng sụp đổ. Cuộc đời mình thế là hết, bạn trai cũ thì lừa tiền lừa cả chuyện có vợ con rồi vài thêm vài bạn gái ở khắp nơi... Mất một thời gian mình gắng gượng chữa bệnh này nọ, bác sĩ cũng đã nói mình hết bệnh rồi. Mình cũng chưa đi xét nghiệm xem có đúng là bị không và nếu có bị thì đã hết chưa. Chỉ khám và chữa bệnh ở quê thôi vì tin tưởng bác sĩ. Hơn 1 năm rồi từ ngày bác sĩ nói mình hết bệnh thì có quen 1 người trên mạng. Mọi chuyện buồn lại bắt đầu từ đây. Tụi mình ngày nào cũng nói chuyện, đi chơi, gặp nhau cũng nhiều lần rồi, mình cũng đến chỗ anh ấy chơi nhưng chưa vượt quá giới hạn. Vừa rồi anh ấy uống say rồi điện cho mình tâm sự về quá khứ, là anh ấy đã từng có vợ rồi, nhưng chỉ ở với nhau vài ba tháng là chia tay, do vợ anh ấy còn qua lại với người cũ. Nên ảnh ko còn tin vào ai nữa. Nhưng giờ anh muốn mình cho anh ấy 1 đứa con rồi sẽ cưới. Khi nói chuyện mình nghĩ anh đang thật lòng,mình cũng có tìm hiểu thì đúng là như vậy. Nhưng cái quan trọng là mình cũng kể cho anh ấy nghe về mình rằng mình đã từng bị bệnh. Vậy là anh ấy nói tụi mình không thể có kết quả nên ko tiếp tục nữa. Mình đang rối bời quá. Vì mình thật sự đã rung động rồi, mình phải làm sao đây, 1 người có bệnh như mình chẵng lẽ không bao giờ có thể có hạnh phúc hay sao????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:)) yêu đàn...