Chào mọi người, mình là 1 người thường theo dõi webtretho nhưng đây là lần đầu mình viết bài Lên đây. Bởi hiện tại chính mình đang gặp phải vấn đề "trong cs hôn nhân". Đang cần sự chia sẻ từ mọi người để e có thể đưa ra "quyết định" đúng đắn nhất ạ.


E năm nay 30 tuổi, ck e 34 tuổi. E đã kết hôn được 5 năm và có 2 con: 1 gái (4.5 tuổi), 1trai (17 tháng). Ck e là bộ đội xa nhà tại HN, e là Nv của 1 Cty tại HT. Thu nhập mỗi tháng ck: gần 12tr, vk: 4.5tr. Cả 2 đều có cv ổn định. Nhìn ngoài ai cũng bảo e sướng vì ck BĐ, đẹp trai, lương cao, 2con ngoan. But trới trêu thay, "người trong chăn moi biết chăn có rận". Tính ck e cực nóng tính, bồng bột, trẻ con. Sống ích kỷ chi biết nghi lợi cho mình mà không biết nghi -hy sinh cho người khác ty. Lúc nóng Lên đánh vợ đánh con, người có học thức nhưng ăn nói dung từ ngữ ko thể chấp nhận được, nhưng đc ưu điểm: thương vk thương con (Trừ lúc nóng tính len ko kiềm chế đc), vui vẻ, và có trách nhiệm với con cái.


25 năm sống với bm chưa bao giờ mình bị đánh đập chửi bới như vậy bút kể từ khi về làm vợ a mình nếm đủ cay đắng. Có lúc mình đang mang bầu a cũng đánh mà li do nhiu khi chi không vừa ý a, bực Lên là đánh. Mình đã cam chịu nhun nhường a nhiều lần, bởi mình hiểu tính a như thế, những lúc thế mình ko noi gì, để a bớt nóng mình mới ngôi lại vc noi chuyện và a biết lỗi, hứa này nọ. But vì bản tính con người khó thay đổi ko fai ngày 1,2. Mình chấp nhận vi con, 05 vc mình ko hề đòi hỏi a cái gì cả, phải thế này thế kia, (vì xd lấy BĐ mà).Mình dành trọn tình iu cho ck cho con, Đi làm về là quần quật suốt ngày theo 2 con, chợ búa, bếp núc mà quên Đi chăm sóc tới bản thân, mỗi tháng ck chỉ gửi về 3tr + luong mình 4tr5 tằn tiện để đủ lo cho con, cho gd.mua cho ck, cho con thì ko tiếc bất cứ thứ gì bút mua cho bản thân thì đắn đo suy nghi mãi và từ việc lớn nhỏ trong gd: sửa nha...mình cũng 1 tay lo. để ck yên tâm công tác. chỉ cần a vẫn chung thuỷ vs vk, thương con, có trách nhiệm với con cái là được. Ấy vậy mà a đã phụ tình cảm của mình, dẫm đạp Lên tình iu mà mình đã dành trọn cho con cho ck, ngoại tình bên ngoài (dung fb ảo giả trai tân chưa có gd để Đi lừa gạt tình cảm của các cô gai trẻ), nt tình cảm xưng hô vk -ck các kiểu. đây ko fai là lần đầu.Lần gần đây mình bất ngờ đọc đi tin nhắn zalo từ ck và cô gai đó, mình thực sự sốc và choáng khi 2 người đã ăn nằm với nhau 2-3 lần gì đó, lần đó mình ko trách chi be đó, chỉ trách ck Sao có thể sống kiểu đó: đã có gd rồi còn lừa gạt con gai người ta như thế, có học thức mà suy nghi kiểu gì ko biết. Sau lần ấy, gd 2 bên đều biết chuyện, bọn mình cũng định ly hon, bút vì thương con mình đã cho a cơ hội để sửa sai. Bút cũng chính lân ấy, mình mất lòng tin từ a khó mà lấy lại đc, tc cũng khác Đi. Ck bảo chi thương và con thôi chứ ko iu nữa, phần mình thì van iu ck bút ko trọn vẹn nữa. Từ đó Mình sống quan tâm chăm sóc ban thân nhiều hơn. Dù CS vẫn bình yên bút ck tự dưng nt "ck cảm thấy khổ thân quá - đòi ly dị" ( mình biết ck Trăng hoa, bút sợ xấu mặt, 1 phần thương 2 con, 1 phần sợ bạn bè, hàng xóm nên lưỡng lự "ly dị" ). Mình muôn 1 lần mạnh mẽ dứt ra vì mình ko muốn sống theo kiểu chay theo cảm xúc của người khác như thế. nay 1 kiểu mai 1 kiểu ko thể sống yên ổn được. Xin mọi người cho mình 01 lời chia sẻ về CS vc của mình với nhé. Để mình có quyết định sáng suốt nhất trong lúc này ạ. Ths gì webtretho rất nhiều ạ!