Hai năm về trước, Nàng nhận lệnh khăn gói bay ra Hà Nội công tác 11 ngày & Chàng móm cũng nhận lệnh quay về Việt Nam bổ sung hồ sơ Tiến sĩ. Chàng và Nàng gặp nhau giữa thời tiết Hà Nội không đẹp cho lắm bởi nắng và bụi.
Chuyến bay đưa Nàng đến Hà nội vào buổi trưa với cái nóng và bụi mù mịt - Nàng mặc 1 cái váy màu đen, khi về đến khách sạn thì bộ váy của Nàng cũng đã nhóm "màu bụi". Chưa kịp thay bộ đồ đang mặc kia Nàng tức tốc chạy đến địa điểm cho sự kiện cấp bách vào sáng sớm ngày mai làm làm quyét quyét bụng thì đói lã nhìn lại đầu tóc quần áo mặt mũi chỗ nhem chỗ nhuốc (chắc là cái phòng thuê mấy năm rùi chưa có người thuê và lau dọn) và Nàng kịp quay về khách sạn khi trời cũng vừa tối.
Chàng ngồi đó, trước quầy lễ tân khách sạn cùng một vài người khách Nàng bước vào có cảm giác sợ người bốc ra mùi lạ nên cố đi ngang qua thật nhanh & cũng ko hề để ý gì đến ánh mắt hay đó chỉ là cái nhìn lướt qua của Chàng.
7h15 Nàng ra trước sảnh để chờ đến cuộc hẹn đầu tiên trong chuyến đi. Chàng vẫn ngồi đó tay cầm cái máy với ánh mắt nhìn vu vơ và trầm ngâm về điều gì đó.....Nàng kéo 1 chiếc ghế ngồi cạnh chiếc bàn nơi Chàng ngồi và tranh thủ check mail. Bổng anh lễ tân khách sạn gọi Nàng
- Em cho anh thêm vài thông tin
- Dạ (Nàng đứng lên và tiến gần đến quầy)
Nàng cung cấp thêm 1 vài thông tin về số lượng phòng đặt trong mấy ngày tới cho sếp nàng. Do thấy lich trình của Nàng ở lại HN cũng nhiều ngày nên anh lễ tân ngợi ý Nàng xem vài tour đi Hạ Long Bay. Và ước muốn được một lần đặt chân đến Hạ Long như đang được khơi dậy trong đầu Nàng:
- Tour đi như thế nào anh (nàng hỏi)
Anh lễ tân chưa kip đưa brochure về lịch trình cho Nàng thì Chàng móm kia đã đứng cạnh Nàng lúc nào ko hay
- Nè em (chàng móm vừa đưa vừa nói)
Nàng quay sang nhìn Chàng móm, nhìn từ trên xuống dưới và ko quên nghỉ trong đầu "con trai gì đâu trắng bóc chắc là công tử bột rồi đây" . Sau một lúc nhìn cũng lâu lâu ko định đáp lại nhưng....
- Cám ơn anh em có rồi ah
Anh lễ tân cố gắng liệt kê 1 sô ý quan trọng trong lịch trình đi, Chàng móm cũng đứng kế bên ừ ừ hỏi hỏi để tiếp lời anh lễ tân. Nàng thấy thế nên hỏi:
- Thế anh đi Hạ Long bao giờ chưa???
Chàng móm đáp
- Anh đi đươc 1 lần rồi nhưng do đang có thời gian rảnh nên đợt này anh định đi lần nữa. Hay là anh em mình đi cùng cho vui vì dù sao anh đi có một mình và em cũng thế mà phải ko?? -.-
- Em chưa biết nữa do hiện tại em mới ra nên có nhiều việc phải làm, để em thu xếp trước đã. Nếu được thì chắc khoản 2 hay 4 ngày nữa công việc ổn ổn tí em mới dám đi.
- Vậy em cho anh số phone nhe, 2-4 ngày nữa nếu anh đi anh sẽ nhắn tin cho em
Vừa lúc đó người bạn & cũng là đối tác Nàng đến và tất nhiên Nàng ko thể đế cho mọi người chờ lâu. Nàng bước nhanh ra và không quên lịch sự đọc số phone cho Chàng móm, Nàng đọc nhanh như 1 cái máy. Sở dĩ Nàng làm thế là cũng vì không muốn cho Chàng móm kia nhớ được hehehe
........................
Sau buổi trưa làm việc với khách hàng xong thì điện thoại nàng run liên hồi
- Alo, Lệ nghe ah (đó cũng là lần đầu tiên Chàng móm biết tên Nàng)
- Ah, Anh Phong mấy hôm trước gặp em ở chỗ khách sạn đây. Mai em có đi tour được không? Vì anh cũng đang đứng ở quầy lễ tân đặt tour đi Ha Long, nếu em đi anh đặt giúp luôn +.+
Phân vân 1 lúc, Nàng nhờ Chàng chuyển máy cho anh lễ tân và ko quên hỏi thông tin tour cho ngày mai đi và với số lượng người đi ra sao.
Sáng hôm sau, Nàng gặp lại Chàng móm vẫn là cái quần sock kaki với cái áo trắng ngắn được ủi thẳng tấp và đôi giầy adidas +vớ cao (nhìn lạ lạ và tiếu tiếu)
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Làng gốm Bát Tràng. Chàng tự tay làm chiếc ly bằng đất sét tặng Nàng và Nàng cũng đáp trả lại bằng cái chén do chính tay Nàng làm ^^
- Hạ Long đẹp quá (Nàng thốt lên) & không quên nhắc "Tí ra ngoài đó anh chụp ảnh giúp em rùi em sẽ chụp lại cho anh he"
- Ừ, Anh nhớ rùi (Chàng đáp)
Tới Hạ Long, Nàng được sắp xếp ngồi chung thuyền với Chàng móm để bơi thuyền đi quanh những hang động, ngọn đá ở đấy. Do máy ảnh Nàng to ko thể mang theo bên người nên Nàng đành gửi lại anh hướng dẫn đoàn giữ giúp, Chàng móm tâm lý bảo:
- An tâm anh mang theo phone để chụp nè :)
Nàng cười khoái chí
- Thế anh có biết bơi thuyền ko? (Nàng hỏi)
Con mắt hí hí ẩn nụ cười gian gian lẫn một chút ngại ngùng trong đó rồi Chàng nhìn Nàng đáp:
- Anh không bik hehe
Rồi xác định là công tử bột trên núi xuống luôn rồi he @@ Nàng nói tiếp:
- Chắc là kiểu này về tay em băng bột luôn quá (Nàng vừa cười vừa nói đùa)
Chàng ta chỉ cười hí hí rồi cho qua chuyện y như chẳng có việc gì liên quan đến Chàng ta vậy _ _"
Đúng 5h chiều đoàn về lại khách sạn và ai nấy cũng đều chuẩn bị đồ đạc của mình để xuống xe ra về. Loay hoay mãi Nàng ko để ý gì đến Chàng móm vì lúc đó cũng cảm thấy mệt mệt và cũng muốn vô phòng nhanh để giải quyết "nợ nần" với khách
......7h tối Nàng ra khỏi phòng định sẽ đi bộ một mình ra ngấm Hồ Gươm về đêm và tìm cái gì đó ăn nhẹ. Vừa ra đến cửa khách sạn đã thấy Chàng ta đợi sẵn và trên tay cầm cái máy tính "đòi nợ" Nàng trả ảnh >"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yes bạn ;);););)