Bố mẹ cho t ăn học đến nơi đến chốn mà cuối cùng chẳng xin được việc.Hix..Cái nghề giáo nếu không thật sự xuất sắc thì phải có tiền,lăn lộn theo nghề nhưng đến giờ t cảm thấy mệt quá,vẫn chỉ là gia sư,những công việc bấp bênh.T muốn xin việc gì đó ổn định mà cũng thật khó,thôi lại tiếp tục cố gắng,hi vọng thời gian tới sẽ khá hơn.Cuộc sống đúng là thật nhiều điều phải lo nghĩ.
Cảm ơn các bạn,thì mình cũng làm trái nghề suốt,cộng với dạy thêm,nhưng công việc cũng không được suôn sẽ lắm.Xin đi dạy còn tốn hơn nhiều số tiền bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo tớ, bạn cứ tìm việc, tạm thời có việc đã, lấy ngắn nuôi dài. Nếu đam...