Năm mới, nhắc chuyện đen đủi của năm cũ cho nó bớt chán
Có mẹ nào đen đủi như em không ạ.
Em đen đủi đến tận ngày cuối năm.
Định bụng viết luôn từ hôm 31 nhưng chán quá, giờ nhắc lại cho đỡ chán.
Chuyện là thế này:
Hôm 28, em mới giặt quần áo, hôm đấy muộn lắm rồi , nên vội vàng vơ đống quần áo cho vào máy giặt ạ. Đến 11h đi ngủ, lấy điện thoại ra đặt báo thức, nhưng chao ôi, không thấy điện thoại đâu ==> thôi xong em, con điện thoại nằm ngon lành trong máy giặt đã bị chết ngóm:Surprise::Surprise::Sad::Sad:.(Thôi không sao, có hơn triệu bạc) . Em tìm điện thoại của chồng, ôi trời ơi !!! không thấy đâu, hình như nó cũng nằm gọn trong túi áo==> thế là em đi rồi ==> em đã phá hoại 2 chiếc điện thoại (nhục quá cái đt của xã lại là 6630 khổ thân em chưa). Em chán phát khóc luôn.
Chồng thì an ủi, thôi ngủ đi em mai đi làm.
Em ngồi nhìn 2 cái đt mà não lòng, tiếc của đứt ruột.
2 ngày em không điện thoại, như người ở trên trời xuống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Khi vừa biết yêu, yêu ngay chàng có vợ, chạy của bỏ lấy người.:Crying::Crying:
2008...
Hoàn cảnh gia đình nói chung lúc trước không phải là đến nỗi nhưng bắt đầu...
Em quên mất là mới chỉ hết năm dương, chứ còn hơn tháng nữa là hết năm âm lịch.
Nhắc đến chuyện chồng chơi game...
1. Mùng 1 tết năm 2008, vừa mói mua đôi giầy có mặt đá long lanh giá 350.000k, đi chúc tết buổi sáng, để giầy ở...
Mới mùng 3 Tết gần 12g trưa thì bị té ngay trước cửa...