Chả là cách đây 4 tháng em có gặp chuyện buồn, trong lúc bấn loạn e đã quyết định đi thật xa Hà Nội để thay đổi cuộc sống. Thế là e nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ và xách ba lô một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau hơn 1 tháng ở Sài Gòn nghỉ ngơi và tìm việc, hiện tại e đã tìm được một công việc khá tốt. Tuy nhiên, khi cuộc sống ở Sài Gòn đã ổn định thỉ trong lòng em lại luôn nhớ nhà và nhớ HN. Có lần em đi Vũng Tàu chơi và bị xe đụng, rất may mắn là ko bị thương nặng, lúc đó chỉ muốn gọi điện về cho mẹ nhưng lại sợ mẹ lo lắng nên thôi, không hiểu sao lúc đó em thấy tủi thân vô cùng và cái ý nghĩ muốn trở lại HN càng mãnh liệt. Em mới chỉ làm công việc hiện tại được gần 2 tháng, mức lương cũng rất tốt, nếu e bỏ công việc này về HN em sẽ phải làm lại từ đầu, còn nếu ở lại thì trong lòng em lúc nào cũng hướng về người thân ngoài bắc. Theo các mẹ em phải làm thế nào đây? liệu về HN tìm việc làm có dễ ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng đang đầy phân vân như thế, ở SG nhưng lúc nào cũng...
Tớ đang tìm nhà để thuê. Tớ dự định tháng 11 sẽ...
Nếu việc gì trong khả năng tớ giúp được tớ sẽ giúp bạn :D
Hãy cân nhắc thật kỹ bạn ạ, xa nhà có rất nhiều khó khăn...
Chị lần đầu vào SG cũng thế đấy, suốt ngày...
Bạn còn trẻ nên việc đi vào SG cũng chỉ là do thiếu suy nghĩ và ko hiểu được mục đích trước khi đi xa. Nếu bạn xác...
lần đầu tiên e biết câu thơ này bác...