Em viết bài này là xin ý kiến từ các chị đã từng trải và đã hiểu chuyện hơn cái đứa trẻ con được ba mẹ bao bọc này !
Em nghĩ tình hình câu truyện em hỏi xin ý kiến từ các chị ở đâu đó cũng hơi nhiều người hỏi , nhưng e dốt , nên em phải hỏi !
Chuyện là như thế này :
" Năm nay em 23t rồi ạ , e ở cùng gđ , ba mẹ em khuôn mặt thì trẻ mà tính cách hơi hướng xưa , lúc nào cũng sợ con mìh không làm gì đc 1 mình ( í ba mẹ em luôn nói " có ba mẹ lo còn đòi hỏi gì " ) Ba Mẹ em khá nghiêm khắc , chiều con theo kiểu ngc đời , ai dời lại có kiểu tối ít đi chơi thôi con ( hiếm đi chơi tối ).
Em thì đã ham muốn được sống tự lập và tự do tự tại , em muốn e tự bước lên và tự cung cấp xây dựng cuộc sống của mình. Mà ba mẹ em lại không cho như vậy , không cho sống 1 mình , không cho tự mua đồ, không cho đi làm thêm , lại không cho yêu quá sớm =)) ( em có ng yêu toàn giấu ). Hiện tại em cãi nhau với ba mẹ em hằng ngày luôn , như kiểu ở nhà nhiều ngứa mắt !
Chốt " EM MUỐN SỐNG TỰ LẬP , MUỐN XÔNG PHA RA ĐƯỜNG LÀM VIỆC VÀ KIẾM TIỀN , CÓ NGUỒN DOANH THU RIÊNG MÀ KHÔNG DỰA BỐ MẸ "
Làm sao để ba mẹ em tin tưởng và làm sao để em có thể thuyết phục ba mẹ em đây :(((
Ca
Sc chị giúp em , em học văn dốt lắm , chỉ viét đc ngần này thôi , có gì khó hiểu hoặc em viết nan giải các chị góp ý em nhé ! Em cám ơn ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1