Có lẽ nhiều bạn ở đây đã đọc qua topic Khi lấy chàng! (1 và 2) trong mục kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân, gia đình. Topic do tác giả medaudo2008 viết theo kiểu tâm sự, kể chuyện. Hầu hết các ý kiến phản hồi là tích cực và ủng hộ. Câu chuyện cũng phổ biến đến mức đã được xuất bản thành sách tự truyện.
Câu chuyện lẽ ra đã kết thúc nếu gần đây không có một số thông tinkhông mấy vui vẻ cho tác giả medaudo2008. Dù việc này có thật (mình nghĩ nó hoàn toàn có thể xảy ra) hoặc chỉ là tin đồn, mình vẫn muốn phân tích một khía cạnh có thể giúp tránh các hậu quả đáng tiếc cho những người lên mạng tâm sự, chia sẻ.
Vì đa số những người tâm sự không phải người nổi tiếng nên khi các bạn chia sẻ mọi người chỉ quan tâm đến hoàn cảnh, tình huống câu chuyện, cùng lắm là vị trí người kể mà không cần biết cụ thể danh tính riêng tư. Câu chuyện Khi lấy chàng của medaudo2008 hoàn toàn đúng với trường hợp này. Topic (sau này là sách) hấp dẫn vì cách kể chuyện hơi buồn nhưng khá dí dỏm của một cô dâu về nhà chồng. Hình tượng cô dâu trong chuyện nói chung không có gì quá đặc biệt, nhiều người khác hoàn toàn có thể khổ hơn hoặc sướng hơn. Vì vậy câu chuyện thú vị là do bản thân nó và cách viết chứ không phụ thuộc danh tính riêng tư của medaudo2008.
Danh tính riêng tư không quan trọng trong thành công của việc chia sẻ, tâm sự trên mạng nhưng lại có thể gây ra nhiều hệ quả không mong muốn (unintended consequences) nếu các bạn vô tình gắn kèm với tâm sự của mình. Hậu quả dễ thấy nhất là tâm sự kèm danh tính riêng có thể "được" copy dễ dàng đến các trang khác không có ý tốt trên mạng, hoặc "nổi tiếng" hơn là được lên mặt vài báo (lá cải) mà những nhà báo "chuyên nghiệp" quên không giấu danh tính riêng tư giúp bạn. Dù sao đấy mới là hậu quả trên mạng, chia sẻ chuyện công khai danh tính hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống thật, đặc biệt là chuyện về những chủ đề tranh cãi (controversies). Mỗi người kể chuyện theo góc nhìn riêng của mình, những người liên quan trong câu chuyện có thể có cách nhìn khác, khó mà nói ai hoàn toàn đúng, ai hoàn toàn sai. Vì vậy giữ riêng tư cho mình và những người liên quan trong tâm sự (dù là người thân hay người mình không ưa) là điều cần thiết và nên làm.
Trở lại với chuyện Khi lấy chàng!, sai lầm nếu có của tác giả không phải ở việc đem chuyện ở nhà chồng ra kể (một số bạn cho rằng chuyện chưa là gì, không nên kể) hay xuất bản sách. Quyền tâm sự, chia sẻ, học hỏi là điều cần thiết, còn đúng sai tốt xấu có thể để mọi độc giả đánh giá. Nhưng giá tác giả chú ý giữ câu chuyện vô danh (anonymous) thì độc giả vẫn có câu chuyện thú vị mà bản thân tác giả và gia đình không hề bị ảnh hưởng. Do đó, nếu thông tin đã đưa về chuyện xảy ra cho medaudo2008 là đúng thì mình thấy rất đáng tiếc cho tác giả. Làm reality web star nhất thời chắc không xứng với "side effect" như vậy. Chúc bạn và gia đình hai bên sớm có giải pháp. Hy vọng sẽ vẫn có những tự chuyện, tâm sự thú vị như Khi lấy chàng! nhưng không kèm danh tính riêng tư của bất kỳ ai liên quan. Như vậy mọi người vẫn có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trên mạng mà tránh được những hậu quả đáng tiếc. Wish the best for medaudo2008 and families!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
(Ðề:...
Mặc dù đã từng "chạm mặt" MĐ và ko cùng quan điểm lắm trong một vài post trên WTT nhưng...
Trở lại ý của ếch, cái bài bên trên í, tớ chả quote lại...
MD có một fan hâm mộ quá tuyệt, không muốn tham chiến nữa là có ngay một Ông lão...
Về chi tiết Đạo diễn chồng của NS Thanh Tú. Mình thừa nhận là mình sai trong chi tiết này, vì nhớ nhầm sang một ông đạo diễn...