Mình đăng ký mua tất quần ở solo.vn. Nhưng do ko biết kích cỡ tất nên mình đã gọi điện đến solo để hỏi thì họ nói cứ đăng ký 2 cỡ 6m và 12m rồi lên đó thấy cái nào vừa thì lấy. Rồi mình hỏi có được chọn mẫu ko thì họ nói phải lên thẳng VP thì mới được chọn, chứ chọn cách giao hàng tận nhà thì ko được chọn. Thế là dù công việc còn bộn bề, mình vẫn ráng lót tót chạy tới để nhận hàng sau gần cả tuần đặt hàng.


Tới nơi, đón tiếp mình là 1 khuôn mặt quạu đeo, như thể mình vô để xin tiền hay tìm cách ăn cắp đồ của nó vậy. Khi nhận mã số, nó ngoảy đít đi mà ko nói 1 lời. Xong ra cầm 2 bộ tất vứt lên bàn. Mình hỏi nó vậy chị chọn 1 thôi cũng được phải ko. Nó nói được. Xong mình hỏi là sao ko có nhiều mẫu để chọn mà chỉ có 1 mẫu thôi. Cái nó nhíu mày, trả lời: Thì chị đặt 1 mẫu thì chỉ có 1 mẫu thôi chứ sao. Mình hỏi lại là sao khi gọi điện thì nói là khi lên VP thì sẽ có nhiều mẫu cho chọn. Nó cũng nhăn, trả lời: Chị đặt 1 mẫu thì người ta chỉ gửi 1 mẫu ra thôi chứ đâu ra nhiều cho chị.


Bực, mình đi mua hàng mà giống như đi ăn xin vậy. Chưa kể nếu biết ko được chọn mẫu thì nằm nhà cho nó giao thì khỏe hơn ko, việc gì phải lót tót giữa trưa nắng chang chang mà đi nhận hàng, rồi nhìn cái mặt nó là về hết muốn ăn cơm. Mình còn 1 đơn hàng nữa, nhưng dẹp luôn nhá solo, chỉ 1 lần là quá đủ.