Chị Phan Thanh Thủy (đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Hà Nội) vừa tìm mua cho mẹ chồng mình một mảnh đất nghĩa trang để làm quà mùa Vu Lan. Chị cho hay: “Bố chồng mình hiện được chôn cất ở khu nghĩa trang địa phương. Nhưng mấy năm gần đây, chính quyền cho biết đang có kế hoạch di chuyển nghĩa trang địa phương ra ngoài thành phố. Vì thế, gia đình mình quyết định tìm một mảnh đất để chuyển mộ ông và sau này là xây mộ cho bà, để hai ông bà được ở cạnh nhau”.
| Tham quan khuôn viên nghĩa trang |
| Chuyện mồ mả tâm linh được xem là hết sức quan trọng, vì vậy nơi được chọn thường phải có vị trí đẹp, phong thủy tốt. |

