Mấy hôm nay mình cứ nghĩ đi nghĩ lại. Mấy lần định có ý kiến rồi lại thôi. Nhưng đến bây giờ thì mình quyết định phải nói ra những tâm tư tình cảm của mình về chuyện này. Cũng không biết post bài này ở đâu cho hợp lý, hợp lệ nữa.


Số là
bác Đất Nước Tôi là một người có tuổi, rất tích cực đóng góp cho diễn đàn
, điều này không ai có thể phủ nhận. Mấy ngày trước bác Đất Nước Tôi đã bị Mod khóa nick, thôi việc này cũng đã xảy ra rồi, không nhắc đến nữa.


Nhưng, đến ngày 15/1/2013 là đã hết thời hạn khóa nick, tức là bác Đất Nước Tôi đã có đầy đủ quyền để tham gia diễn đàn và có thể post bài. Vậy mà hôm nay
đã là ngày 18 rồi mà không thấy bác Đất Nước Tôi vào diễn đàn
. Việc này rất là lạ lẫm so với khi xưa. Buồn quá.


Ngày trước, mình cũng không thích bác Đất Nước Tôi mấy, nhưng
thực sự là vắng bác Đất Nước Tôi thì vào ĐBGB thấy thiếu vắng một cái gì đó, thấy buồn quá
. Có lẽ nào bác Đất Nước Tôi giận dỗi mà bỏ đi, không vào ĐBGB nữa không?


Than ôi! Bác Đất Nước Tôi ôi, bác hãy quay trở về ĐBGB như những ngày xưa. Bác là người nhiệt tình, là người tốt, ai cũng biết mà.


Hãy quay lại đi bác nhé, bác đừng dỗi nữa!


Rất mong bác quay về !