Ngày hôm đó ăn tô hủ tiếu, không biết rằng đó là tô hủ tiếu cuối cùng mình ăn của cô. Ngày mai, cô không bán nữa. Chẳng biết lý do là gì...

Ngày hôm đó, vội vàng ghé một tiệm cà phê, vì hôm nọ thấy trên trang Fanpage tiệm gửi lời cảm ơn và thông báo đóng lại...

Ngày hôm đó, chúng ta gặp nhau, chẳng ai biết đó sẽ là lần cuối cùng, cho đến ngày hôm sau...

Vậy đấy, giữa cuộc sống vội vã này, giữa thành phố tấp nập này mà mọi thứ đều vần xoay một cách hối hả như thế, rất nhiều lúc - trở thành lần cuối của chúng ta...


Chúng ta sẽ chẳng biết lần nào là lần cuối, chi bằng chủ động sống, chủ động vui, chủ động yêu như đây là lần cuối cùng...