Trước tiên em xin chào các anh chị, em ít lên mạng tâm sự nhưng bây giờ đây em rất rối bời, và không biết phải ứng xử làm sao để tránh việc quấy rối nơi làm việc mong anh chị chia sẻ với em.
Em hiện tại đã đi làm ở một công ty nhà nước được khoảng một năm em vẫn là nhân viên hợp đồng, nhưng vì em mới ra trường tìm việc rất khó, phải thất nghiệp khoảng 2 năm mới kiếm được việc làm. Gia đình em không có điều kiện nhưng may mắn xin vào được cơ quan vì em có một số chuyên môn khá.
Công việc em thì không có gì khó khăn nhưng môi trường làm việc thì thật mệt mỏi, em vốn là người trầm tính, lại không giao tiếp tốt và cũng do tính chất công việc, nói thêm theo bạn trai và chính em nhận xét em ngoại hình em ở mức bình thường, em làm ở 1 phòng toàn nam, nhưng các đồng nghiệp em tương đối tốt không có xàm sở hay quá đáng trừ một anh rất thương em nhưng em từ chối thẳng. Anh này cũng không phải loại gây khó dễ, anh cũng giúp em rất nhiều nhưng em cũng nói đã có bạn trai và rất nhiều lần từ chối.
Em rất chán việc muốn tìm công việc khác vì khó vào chính thức nhưng bây giờ em được thông báo sắp được vào chính thức từ Sếp Lớn. Lúc em vào làm là Sếp người trực tiếp nhận em vào, lúc đầu ông rất đàng hoàng, khi em làm được 2 3 tháng thì em vào phòng kí giấy ông có cử chỉ xấu là ôm em e rất sợ và tránh cũng như từ chối, có lẽ sếp hiểu một thời gian không gặp và không xảy ra nhưng bây giờ khi em vào chính thức làm một công việc khác gần sếp hơn, nhưng có vẻ ông ngày càng quá quắc. Em đang rất phân vân có nên vào chính thức mà mình cố gắng thời gian qua hay tìm việc khác nhưng chả biết có được không hay thất nghiệp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1