Em và ny em yêu nhau cũng được 2 năm rồi ạ. em yêu anh ấy từ khi anh ấy chưa có gì trong tay cả, đi xe đạp, còn là sinh viên nghèo. Anh ấy thì cũng là người nhanh ntrướcạy trong chuyện kinh doanh và sau 1 thời gian cũng thu được thành quả. Và từ khi ấy thì bọn em cũng xảy ra nhiều vấn đề hơn. Lúc trước anh ấy có nói là anh ấy là đứa ko có gì cả, anh muốn yêu một người có gia đình khá giả, sẽ giúp đc anh ấy trong việc xây dựng tương lai. Em không để ý và tiếp tục ở bên cạnh chia sẻ, động viên anh ấy đi trên con đường của anh. Bây giờ cuộc sống của anh đã khá giả hơn. Em rất mừng vì điều đó.
Nhưng trời không chiều lòng người ạ, hôm qua, em vào máy tính của anh ấy và phát hiện ra rất nhiều ảnh anh chụp một người khác, hai người thường đi chơi với nhau rất tình cảm thì phải. Em rất buồn và trong lúc không tự chủ đc cảm xúc, e đã nói chia tay với anh ấy, chặn số đt, tin nhắn của anh ấy. Bạn bè em cũng nói chuyện với em, cả chị em và cô em nữa, đều khuyên em nên cho anh ấy 1 cơ hội, tình cảm không dễ gì xây dựng đc. Tối nay, em bỏ chặn cuộc gọi và gọi cho anh ấy, anh ấy nghe và nói trống không, nói là đang bận lắm và nói là có gì về giải quyết sau, em hỏi là có phải anh ấy đang đi vs cô ta không, anh nói luôn là "Ừ, đang đi với T." Em rất buồn ạ, hôm trước lúc em nói chia tay anh có níu kéo và khóc, nhưng em rối quá không làm thế nào đc và dứt khoát bỏ về.
Em bây giờ phải làm sao đây ạ. Em vẫn còn tình cảm, liệu có nên tiếp tục níu kéo???
Yêu-Hận đúng là cổ nhân nói không sai mà.Nhung thôi ban ơi,mình lai nghĩ thế nay,khi không yêu nhau nữa cũng có thể làm bạn,nhưng trong trường hop này thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1