Các mẹ ơi, cách đây hơn 1 tháng em đình chỉ thai bằng thuốc, lúc có thai trộm nên dùng kháng sinh trị ho, giờ là ngày thứ 38, không biết trứng có rụng chưa, mấy hôm nay trong người cứ hâm hấp, có khi 37 độ 5, bụng dưới thì nặng nặng thi thoảng đau nhẹ, đau lưng đau vùng xương chậu, mà đau ít thôi, hôm qua em mua 1 que về thử nhưng ko có gì. Liệu em có khả năng mang thai ko, từ hôm đó đến giờ e uống viên E và sắt. Đang mong con quá vì em bị ám ảnh là không sinh được nữa, ám ảnh nặng đến nỗi mơ cũng thấy đi khám bs, bs nói tháng này trượt vỏ chuối rồi... Huhu...các chị nào từng phải bỏ thai bằng thuốc, xin hãy vào cho em xin động lực...