Em biết đến wtt đã lâu thường theo dõi các bài viết tâm sự của các mẹ. Hôm nay do tâm trạng đau khổ nên em cũng lập 1 topic mong nhận được sự tư vấn của các mẹ.
Em kết hôn đã được hơn 2 năm chưa có baby. Vợ chồng em cũng đi thăm khám nhiều nơi. Chán đông y lại đến tây y các kiểu. Và sang đến Viện C thì bác sĩ kết luận vấn đề là do chồng em bị vô sinh. Trong tinh dịch không có tinh trùng. Vợ chồng em nghe nói chỗ Nam khoa Tâm Anh có thể cứu vãn được tình hình cũng theo thầy thuốc được gần 1 năm cũng không có kết quả đành thôi. Sau đó, nghe hàng xóm đang chạy chữa 1 thầy thuốc nam ở trong Thanh Hóa vợ chồng em cũng thuê xe mò vào tận nơi nhưng cũng không có kết quả gì. Đến nay vợ chồng em quyết định sẽ làm IUI tráo đổi mẫu tinh trùng. Sau đây là quá trình em bắt đầu làm IUI cũng cực lắm các mẹ ạ.
Ngày 02-12-2015
Vậy là mình đã bắt đầu quá trình điều trị để làm thụ tinh nhân tạo rồi. Bác sĩ kê cho mình uống 2 loại thuốc chia làm 2 đợt uống khác nhau. Hết thuốc số 1 mới chuyển sang uống thuốc số 2. Thuốc số 1 có vẻ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình. Nhưng bắt đầu chuyển sang thuốc số 2 thì mình bắt đầu cảm nhận rõ rệt những tác dụng phụ của thuốc.
- Ngày thứ nhất: mình chỉ thấy đau đầu và có cảm giác mệt mỏi
- Ngày thứ hai: ngoài đau đầu và mệt mỏi toàn thân mình bắt đầu ngứa và nổi ban đỏ
- Ngày thứ ba: mình thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, lúc nào cũng chỉ thấy buồn ngủ, mình bị đau rát họng, đau đầu và ngứa nhiều hơn
- Ngày thứ tư: vẫn chỉ có ngứa và ngứa
- Ngày thứ năm: cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng cũng may là đã hết thuốc rồi
Ngày 12-12-2015
Hôm nay, mình đi tái khám theo lịch. Vào đúng ngày thứ 7 đen đủi làm sao. Bác sĩ nghỉ không đi làm. Lại phải qua ông y tá liên hệ với bác sĩ để chỉ định cho mình đi làm siêu âm đầu dò lúc này là khoảng 8h30. Ngồi chờ đến 10h30 mới đến lượt mình. Siêu âm xong lại ngồi chờ thêm 15’ nữa để lấy kết quả. Lấy được kết quả xong thì ôi thôi cả y tá cũng về mất cửa phòng khóa ngoài. Mình điện thoại nhờ vả 2 chị vẫn giúp mình mấy lần trước nhưng cũng không ăn thua. Đành chạy vào phòng siêu âm hỏi số điện thoại của tên y tá. Cơ mà lại không biết tên của hắn. Chỉ tả hắn nhỏ người bị cận. May mà người ta biết và gọi điện cho hắn. Cô bác sĩ trong phòng đó cũng nhiệt tình chỉ đạo y tá cấp dưới giúp đỡ cho mình. Thì ra hắn tên là Dũng. Chị y tá kia gọi điện thì hắn bảo cho mình số điện thoại của hắn để liên lạc. Mình đọc kết quả cho hắn để hắn đọc cho bác sĩ Cương. Và rồi mình lại phải liên hệ trực tiếp với bác si Cương để nói rõ tình hình. Niêm mạc 12mm. Nang trái 6mm, nang phải 7mm. Bác sĩ kết luận nang nhỏ quá do uống thuốc quá nhẹ. Minhg cũng chẳng buồn hỏi vấn đề mình bị dị ứng thuốc nữa. Bác sĩ hẹn tái khám sau 5 ngày nữa. Ukm thì 5 ngày nữa lại ra vậy. Haizzz. Vạn sự khởi đầu nan quá T_T
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1