Em là nhân viên kế toán của công ty tư nhân. Em đang muốn xin nghỉ việc. E sẽ nêu lần lượt từng nguyên nhân. Mong các mẹ xem xét và cho em lời khuyên e nên làm gì trong lúc này.
1) sếp của cty e là người cực kỳ nóng tính. Và nếu bị ông chửi thì mức độ rất thậm tệ. Ông chửi xa xả cả ngày. Nói những lời rất khó nghe. Vd: mày ngu thế.? Trên thế giới này người ngu chết hết rồi, chỉ còn mình mày nữa thôi. Mày ăn gì mà ngu thế? Mày ăn cứt ak? Mày ngu như con bò vậy. ... và vô vàn câu chửi bất hủ của ông ấy nữa. Còn tính tình của ông cũng mệt lắm. Ông không biết gì về nghiệp vụ, về nguyên tắc nhưng khi nào ông cũng tỏ ra là mình hiểu biết lắm. Ông không học gì hết.
2) e la nhân viên kế toán., mà trên em là kế toán trưởng. Trước đây làm việc với nhau cũng bình thường. Nhưng càng ngày càng có mâu thuẫn với nhau nên rất khó làm việc. mà mỗi lần e làm sai việc gì sai mà bị ông sếp chửi thì ông ktt đó lại đổ dầu vào lửa để e bị chửi nhiều hơn.
Đó là 2 lý do cơ bản nhất mà e muốn nghỉ việc lúc này. Mỗi lần đi làm là e thấy nản vô cùng. Không muốn đi làm nữa. Mà trong công ty nv như e đứa nào cũng chán công việc. Nhưng vì đồng tiền mà cứ bám trụ ở đó. Vì giờ xin việc cũng khó khăn quá.
E cũng đã nghĩ nếu nghỉ việc mà chưa tìm được việc khác thì e sẽ chọn 1 trong các hướng đi sau
1) e sẽ đi học may rèm màn để có thêm nghề tay trái.
2) e sẽ xin đi học việc kế toán để nghiệp vụ vững vàng và có kinh nghiệm hơn.
Theo các mẹ thì e nên làm gì đây. ? Mong các mẹ góp ý cho em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1