Nó đang Cầm ly nước trên tay chưa kịp đưa len miệng đã thấy a và nhỏ H đang đùa giỡn cùng nhau.họ nắm tay nhau tiếng về phía nó. Chợt có cái gì đó tát mạnh vào mặt nó... Mở mắt ra thì ra là cu Bin quơ tay vô mặt nó làm nó rời khỏi giấc mơ kinh hoàng khi nãy. N
Khê lắc đầu đã lâu r. Mà nó vẫn ko quen dc a-mối tình đầu thời tuổi thơ của nó.
Anh và nó cùng nhau lớn len trong cùng 1 xóm. Cái xóm ở làng quê còn nuôi heo và nấu rượu. Anh và nó đều mỗi ngày phải đi mua trấu ở nhà máy xây lúa đem về để nấu rượu. Nhà a thì đặt rượu nuôi heo. Nó thì mua về nấu cơm.chiều hể chuẩn bị đi mua là ý ới gọi nhau.
- Eh. Tụi bây chiều nay đi mua trấu không.
Hai ba đứa kia thì nói ko mua mà theo chơi.
- tao đi nữa nhà hết trấu chụm r- t đang đi ngang nen nói luon.
Eh chiều nay mình đi bói que ko? Thằng Tum hỏi xong nói tiếp: t thấy vườn đu đủ của ông Kem có mấy trái mỏ vịt r. Tối nay gái zìa ăn nghe tụi bây.
Cả bọn đồng thanh len Uhm. Hái them mận nữa
- thế là chiều đó đi mua trấu xong . Tối tụi nó ( nhóm khoảng 6 đứa .có a và nó lớn nhất a hơn nó 1 tuổi còn lại mấy đứa kia là e út cũng gần sát nhà thoi. Nhỏ hơn nó tận 5 tuổi.
6 giờ là tụi nó tắm xong ăn cơm r là tụ lại quán cafe nhà nó. Ngồi cho 1 bàn ở gần mé sông. Chổ này thoáng mát . Tụ tập xong lát thằng Trung len tiếng :Eh vô chùa hái mận.
- t thấy zị nhanh nhẨu đòi theo : t đi nữa -đó giờ chưa đi ăn cắp bgio thấy lần này đi hái trong chùa nen ko sợ đoif theo.
- bà zô nhà lấy vài cái bọc đi- thằng Công nói
T lúc này cũng đang lớp 12 tại t tính như Kon ních nên mẹ t thấy t chơi với mấy thằng ở xóm bả cũng an tam và ko la
- trời có trăng nen tụi tui nhanh chóng tới được cổng sau chùa. Cổng sau mới bơm cát nâng len nên cay mận bị ngập đầy cát còn dc nữa than trên nen leo len dể ẹc. T đứng dưới nhìn. Lát sau nghe tiếng ý. Thằng Toàn lóc chóc quá trợt chân đạp len tay thằng Tum té xuống la lên . Thấy động mấy sư cô đi ra. T sợ quá. Quay lưng bỏ đi. Mấy sư cô nói với theo
- ai đó làm gì đó.?
T vẫn im lặng quay lưng đi. Mấy cô hơi sợ ma hay sao á. Vốn nơi đây nổi tiếng nhìu ma.lát sao mấy sư thầy đi ra lúc này bọn nhỏ mới nhảy bổ xuống mấy thầy giật cả mình.a và bọn nhỏ chạy theo t lúc này t mới co giò mà chạy. Cát nen chạy không nỗi. lúc này a một ben thằng trung 1 ben nắm lấy tay tôi vừa chạy vừa cười. T thì mỗi cả chan chạy ko nổi. 2 người Họ kéo Lê t 1 đoạn dài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1