À, hôm nay tự nhớ đến cái mối tình đầu trẻ trâu mà cũng mau nước mắt. Nhớ hồi ấy mình mới chuyển đến khu nhà mới nhìn ai cũng lạ lẫm, rồi một thằng nào đấy vào bắt chuyện làm quen mình, mình vui lắm. Mình quen cả một con bạn hàng xóm xinh xinh dễ thương, nhưng sau này mình mới biết nó cũng chẳng vừa. Chuyện là mình thường cùng nhóm bạn trong khu nhà đi chơi, tắm suối vui lắm, rồi từ lúc nào mình lỡ thích thằng kia. Mình có thể ngồi trong nhà nhìn qua cánh cửa rồi nói luyên thuyên cả ngày với con bạn ấy, rằng thằng ấy có nước ba sạm đen kia có mùi rất dễ chịu, giống như thứ mùi chanh quất mình ưa thích, rồi nào là mình nó nhiều lắm. Con bạn kia nó không nói gì, chỉ suốt ngày kêu mày ảo tưởng điên rồ về thằng đen đen xấu xí kia à?Mình tức lắm! Mình thích thầm nhưng không dám thổ lộ ra, vì mình nghĩ rằng nó cũng thích mình sau những cử chỉ hành động dành riêng cho một mình mình, vì lúc đó mình chẳng hiểu gì là tán tỉnh cả=)))))))))) Chỉ thấy là nó làm thứ này thứ nọ vì một mình mình nên ảo tưởng ra thế thôi=)))))) Mình cố gắng dành mọi thời gian rảnh để cùng thằng ấy đi chơi, nhưng hầu như không thể đi riêng để có thể nói chuyện. Mình vẫn tin tưởng vào cái ngày mà mình có can đảm để tỏ tình, nhưng rồi cái gì đến cũng đến, có một hôm mình bắt gặp con bạn hàng xóm- lúc ấy đã là con bạn thân của mình- nắm tay thằng mình thích và hay luyên thuyên về thằng ấy với nó, hai người cười vui vẻ lắm.Lúc ấy mình như vỡ lẽ ra, mình về nhà, chẳng hiểu sao trống trải lắm, rồi tự nhiên nước mắt rơi ra. Mình thấy buồn và hụt hẫng, thấy xót lắm. Thằng ấy là mối tình đầu của mình, và con bạn kia cũng là đứa mình thân thiết, mình chẳng biết chọn như thế nào hết. Mình lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng biết là thằng ấy chẳng thích mình, nên mình cũng quên dần đi. Mình chẳng hiểu sao hai người vẫn quen nhau trong bóng tối, khi mà mình đã hết luyên thuyên về nó trước mặt con bạn vẫn dám gặp mặt mình, khi mình tránh đi hoàn toàn. Giờ nhớ lại, thấy mình ngốc lắm=)))))))) Cái thằng mối tình đầu suốt ngày nói về nó như soái ca phim ngôn tình ấy nói thật ra cũng chẳng đẹp trai như ngày ấy mình thích đến phóng đại. Mình nói thật, chẳng phải hết thích mà nói không tốt về nhau, nhưng đúng là hồi ấy mắt mình có vấn đề. Nó càng lớn càng đen, bỏ học, hỗn láo từ bé, giờ thấy em nào xinh vào khu là phải tán bằng hết, cả ngày chỉ chăm chú vào mấy game online trên mạng đến nỗi nó trông em nó cũng cốt chỉ lấy tiền đi chơi. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại thích nó như thế, trông nó như thánh giáng trần, nhưng trong lúc thích mà, đối phương xấu mấy cũng hóa Tây Thi ạ=)))))))))))) Mối tình đầu trẻ trâu với bốc đồng lắm, cái thích be bé ấy vụt tắt lúc nào rồi=)))))) Giờ chỉ thấy cái thằng mối tình đầu nó trông xấu xấu bẩn bẩn ba năm không tắm, nghiện game với cả láo như ranh=)))))))))))) Trông nó chẳng có tí trưởng thành nào cả=))))))) Còn con bạn cùng xóm với mình, không từ mặt nhưng cũng chẳng thân, vì nó lớn sành điệu đua đòi lắm, chắc tại không chịu nổi thằng mối tình đầu của mình nên bỏ, trong vòng một năm yêu chia tay liền mấy người. Nó có tố chất đào mỏ ạ=))))) Nó vay tiền người yêu rồi chia tay, chia tay xong nó coi như không có gì. Mình thì chúa ghét kiểu lăng nhăng lại đào mỏ, nên mình cũng biết mà tránh tránh con bạn "xinh xinh dễ thương" ngày ấy ra=))))