người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất của người con gái, dù sau này có chia tay thì người đó vẫn là một kỷ niệm đáng trân trọng nhất của họ. mối tình đầu của mình theo thằng bạn thân mình thì như phim hàn quốc vậy :)) thế nên lập cái nick mới để ghi lại, để chia sẻ và để hồi tưởng


----


bắt đầu có lẽ là từ năm em học lớp 9, các chị các mẹ đừng vội bảo em yêu sớm, cái thứ tình cảm đó trẻ con lắm, cũng trong sáng biết bao. em thích bạn ý, cái thích của đứa con gái mới lớn, vừa mới dậy thì... giới thiệu 1 chút là năm đó e là đứa con gái táo bạo có tiếng trong khối, bạo là vì em k sợ ai, k 1 ai bắt nạt đc em, kể cả con trai vì em có tư tưởng nếu bị đánh 10 cái ít nhất phải bạt lại nó 1 cái nên e k sợ gì :)) trẻ trâu quá... hồi đó trường em mấy đứa học sinh nam dỗi hơi hay bình chọn bạn nữ sinh nhất khối, do trường em chỉ có 5 lớp mỗi lớp hơn 30 ng thôi bọn ctrai tuổi đấy chả hiểu sao lại đoàn kết thế, từ lớp A mà chơi tới tận lớp E... thì từ đó mới ra cái trò top mỹ nữ mỹ nam, em luôn đứng top.. học thì giỏi, cô giáo nào cũng yêu, lớp 9 học sinh giỏi đi thi này nọ cơ mà... túm váy là em vừa xinh đẹp vừa học giỏi, gia đình lại khá là ngon lành (nick mới k ai biết ai vs ai nên em khoe khoang tý, là khoe chứ chân thật k nổ đâu).


lại kể về cái tình cảm e dành cho bạn ý... trong sáng lắm, ngày nào cũng viết thư, cũng gọi đt bàn (hồi đó làm gì có di động, cái thời gọi nội hạt k mất tiền ấy) nhưng tuyệt nhiên ngoài viết thư cũng như gọi điện em và bạn ấy chưa từng nc vs nhau ngoài đời bao giờ kể từ khi e tuyên bố thích bạn ý. trẻ trâu vậy đấy nói hẳn hoi :tớ thích cậu, thích thật lòng... thế mà nhìn thấy bên ngoài chạy mất dép.


về phía đối phương có vẻ cũng thinh thích mình nhưng bạn ý hiền lắm chả dám nói ra đâu. em biết mà.


cuộc sống lớp 9 của e cứ bình lặng trôi như thế..


cuối cấp, mọi người bận rộn cho kỳ thi chuyển cấp, em lại bận rộn thích bạn ý, kết quả là may mắn thay e vẫn đỗ vào trường e thi, nhưng k đạt kỳ vongj của bố mẹ là đứng top 10 điểm cao nhất mà xếp thứ 32. nhưng cũng là đỗ điểm cao nên bố mẹ cũng hài lòng.


tưởng sẽ được học cùng nhau, nhưng bạn ý học kém hơn e, cũng xác định bạn ý sẽ k vào đc trường của mình và kết quả đúng là k đc học chung thật, bạn ý phải học 1 trường khác, trường đó cũng k xa trường e là mấy. em vẫn thích bạn ý, thích như thần tượng ido vậy. vậy mà chả hiểu sao lên lớp 10, những cuộc đt thưa dần, gọi điện thì chả bao giờ gặp lại bạn ấy nữa, và nghe đâu đó bạn ý đang thích 1 bạn cùng lớp.


thôi xong, trái tim non nớt của cô bé mới dậy thì tan nát, em khóc cả 1 tháng trời. giờ ngẫm lại em cũng k thể hiểu nổi bản thân, tại sao lại tốn nhiều nước mắt cho tình yêu bọ xít thế, cái tình yêu chưa kịp hình thành, chưa có cái nắm tay, chưa có 1 cuộc nói chuyện... tình yêu có lẽ đơn phương mà em chỉ dám đứng phía xa nhìn lại. kỳ lạ thật đấy.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của chotoiguiloichao