Mình viết những dòng này trong lúc tâm trạng đang rất rối bồi. Mình đang nghĩ đến việc có nên ly hôn chồng hay không.
Mình kết hôn với chồng từ năm 2010 thực sự mình lúc đó chưa thật sự yêu chỉ thấy tốt tính hiền lành nên đồng ý cưới thôi mình nghĩ rồi đến lúc cũng yêu. Mà đúng thật mình càng ngày càng thấy yêu và thương chồng rất nhiều tuy nhiên trong cuộc sống thì cả cách sống và quan điểm sống thường không hợp nhau. Với mọi người anh ta là một người đẹp trai, hiền lành,... bản thân mình cũng k có chê trách gì vì đúng là hiền thật. Tuy nhiên vợ chồng việc tình cảm, quan tâm là điều rất quan trọng nhưng anh ấy k có hoặc rất ít. Anh ấy chỉ hỏi han qua loa k quan tâm đến những sở thích hay mong muốn của mình; chỉ quan tâm đến bố mẹ anh em ruột của anh ấy thôi; mọi mong muốn của mình nếu không trùng với mọi người thì sẽ bị loại trừ,...
Thời gian cứ trôi, cãi vã giận hờn cũng k ít;4năm với thành quả là 2 đứa con 1 trai 1 gái tuyệt vời.
Cách đây vài ngày mình và chồng cãi vã và anh ta đã đấm mình, đấm nhé k phải tát; mình nhớ mãi cái ánh mắt anh ta lúc đó, cứ nghĩ đến 2 dòng nước mắt cứ trào tuôn. Mà nguyên nhân cãi vã mình không tiện kể ra đây vì rất nhỏ mọn thôi ạ.
Mình đang rất cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ liệu có thể một mình nuôi dạy 2 đứa con nên người được không?
Một người đàn ông khi tát vợ 1 cái thì phải chùn tay vậy mà mình cứ nói thêm câu nào là thêm một đấm vào mặt.
Có thể k cần nghĩ gì mà cứ thế sống cho bản thân không mọi người???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Về việc...
Bạn tìm bài viết EQ- hành trình người phụ nữ giữ lửa và xây tổ ấm...