7 năm rồi từ khi người ra đi vậy mà giờ đây trong giấc mơ con thấy con mất người mà cảm xúc của con như bị bóp nghẹn. Choàng tỉnh , con giật mình thoáng cảm thấy may mắn vì điều đó không phải là sự thật nhưng thoáng chút lại giật mình vì vốn dĩ người đã không còn nữa. Trong giấc mơ con thấy được ôm người mà tỉnh dậy chỉ là khoảng không trống rỗng. Người ta nói nằm mơ thấy người đã khuất ở bên cạnh là họ đang phù hộ cho mình. Có phải 7 năm qua những may mắn của con là do người mang lại, những lần con đứng bên bờ vực của sự khó khăn cũng chính là người kéo con dậy đúng k ??? Vậy mà con có tội quá. 4 năm vô sài gòn chưa một lần con về thắp hương ngày giỗ người, ngày tết một mình người lạnh lẽo con cũng chẳng thể về để cùng người đón một cái tết như trước kia. lúc còn sống người chả phải đã bảo người nuôi nấng con nên người chỉ mong sau này nhận được nén hương từ con thôi sao?? Con có tội quá. Cũng chỉ tại cuộc sống này quá nghiệt ngã với con. Lấy đi của con hết mọi thứ...