Sau một thời gian dài mệt mỏi, em cảm thấy bản thân em giờ kiệt sức.


Em chia tay người yêu được hơn nửa năm, khi em vừa chân ướt chân ráo ra trường và anh ta có người khác là cô gái làm cùng công ty mà trước đó em có nghi ngờ nhưng vì tin anh ta nên em bỏ qua. Sau đó mọi chuyện vỡ lở, cô gái đó cũng không biết rằng anh ta có người yêu là em và vì giữ cô gái làm cùng mấy tháng mà anh ta phủi em sau khi yêu nhau được hơn 2 năm, và sau khi bắt em phải bỏ đi đứa con mà anh ta hứa hẹn là sau này sẽ lấy em và bù đắp. Em vốn không phải người mạnh mẽ, nhưng vì hoàn cảnh, vì thương bố mẹ em đã già mà em không làm liều. Em im lặng, và em cũng cố gắng từng ngày để tha thứ cho anh ta, không phải vì anh ta xứng đáng mà vì em không muốn ôm hận và giày vò mình trong khi anh ta lại thoải mái hạnh phúc, nhưng thực sự khó lắm ạ. Nỗi đau nhức nhối, có lúc lại trỗi dậy. Đáng ra, cũng dần nguôi ngoai rồi thì anh ta lại quay lại nói chuyện với em. Và em biết được rằng mẹ anh ta không ưng cô gái đó. Em vẫn chưa thể hết tình cảm, nhưng em biết là không thể quay lại. Nhưng anh tanois chuyện kiểu có ý với em, và tất nhiên là giấu cô gái kia. Em mệt mỏi quá. Em còn đang học thêm ngoại ngữ và gần thi, vậy mà sao mọi chuyện cứ xảy ra, thực sự em cảm thấy rất tồi tệ. Em đã chặn hết mọi thứ từ anh ta rồi. Nhưng em vẫn bị ám ảnh rất nhiều, về nỗi đau, về hình ảnh anh ta cungd cô gái ấy, và nỗi cô đơn và day dứt khi em phải tự kết liễu tình cảm của mình... Các chị, giúp em với... :'((( em phải làm sao thì k còn bị ảnh hưởng bởi anh ta nữa. Em phải thế nào thì mới vượt qua được đây khi ngoài mặt thì em phải cố vui mặc dù trong lòng rất đau đớn...