Hồi chiều mới xem 1 bộ phim Mỹ, em nhân vật chính đi hoạt động xã hội, làm tình nguyện viên, chăm sóc các em nhỏ, các cụ già... Cuối cùng gặp tình yêu như mơ, nói chung em ý thánh thiện và cuộc đời em ý thấy thật ý nghĩa!
Tuần trước thì đọc tin thấy em Huyền nào đó cứ một mình khám phá các vùng đất mới, đến được mấy chục nước rồi, mà chỉ với vài trăm đô trong túi!
Lại nhớ ra báo đưa tin có thiếu gia tự tay nấu cơm 5.000 đồng bán cho bệnh nhân nghèo!
Ngẫm đến mình, sáng đi làm, chiều về chăm con, ngày nghỉ thì lượn siêu thị, đi gội đầu... Cuộc sống cứ thế trôi, ngày này qua ngày khác... Tuy chẳng hại ai, nhưng hình như mình chưa thực sự giúp được ai bao giờ, cuộc đời bình lặng nhưng hình như có gì đó không ổn!
Cứ nhào đi kiếm tiền, rồi ăn, rồi ngủ... Cứ thấy ngày nào cũng giống ngày nào. Thấy ngày tháng cứ trôi qua vèo vèo!
Mình có đòi hỏi quá không? Khi nhiều người mong 1 cuộc sống bình thường yên ổn thì mình lại muốn khuấy nó lên để thấy cuộc đời có chút ý nghĩa?
Mẹ mình bảo cứ lo cho cuộc sống của gia đình, nuôi dạy con cái thành người có ích cho xã hội là tốt rồi! Lo chi xa xôi!
Cứ mâu thuẫn ngược xuôi vậy đó, đôi khi cũng tự giễu cợt mình: chắc mình phải làm cái gì đó quá, nhưng không biết cái gì đó là cái gì nhỉ?!
Vào mấy trung tâm bảo trợ người già, trẻ em, rồi tặng quà? Hay mấy tháng đi hiến máu nhân đạo 1 lần? Hay bỏ hết công việc đi du lịch thay vì cứ bo bo nhét tiền vào két?
Nghĩ suốt, nhưng rồi lại án binh bất động, lại để ngày tháng vèo vèo trôi, ngày nào cũng giống ngày nào!
Nhưng cứ nghĩ: mỗi người chỉ có 1 cuộc đời... Là lại không yên trong lòng!
Mình phải bắt đầu từ đâu? có ai như mình không?.......................................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1