chào mọi ng, mình năm nay 22t đang học điện tử viễn thông DHBKHN, đến hè sang năm là mình tốt nghiệp (thất nghiệp), mình định vào nam tìm kiếm cơ hội cho mình, lý do thì quá nhiều để nói ra cũng đa phân như mọi người thôi, nhà mình có chú ở trong đó cũng khuyến khích mình đi, mình muốn thử sức mình ở SG , mình là 1 ng thic đi đây đi đó khám phá chứ ko như chuỗi cs là học xong ->tốt nghiệp ->bám trụ lại hà nội -> lấy vợ->....mọi người cho ý kiến để mình thêm quyết tâm đi vs. nói thật đi cũng thương bố mẹ, cứ nghĩ đến cảnh 1 năm chỉ đc gặp về 1 lân vào dịp tết mình thấy buồn lắm, nhưng cơ hội chỉ có 1 ko chớp lấy nó thi sau này hối hận


cmar ơn mọi ng