Mình không bực mình nhiều về việc này lắm, lần thứ nhất mình nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng sự việc xảy ra lần thứ 2 thì mình cũng phải để ý và ngẫm nghĩ. Do cách cư xử của mình có vấn đề, hay đây là một cách giải quyết của họ- những người trông xe, thanh niên xung kích.


Lần thứ 1:


Mình và đám bạn thân của mình, tất cả cũng mới bắt đầu đi làm, chưa có đứa nào đủ điều kiện để 1 tháng đóng mấy trăm ngàn tiền học Belly dance, Yoga....của mấy trung tâm, vì còn lo nhiều thứ linh tinh, thâm hụt cả tháng lương rồi.Thế là cả đám nghĩ ra cách 1 tuần tụ tập tại công 23/9 sau 7 giờ tối để đi tập thể dục cùng nhau 2 ngày cuối tuần, chọn công viên này là do ngay trung tâm, tiện cho tất cả mọi người, thứ 2 là cũng khá nhiều người đi tập như bọn mình, cũng có vài thiết bị hỗ trợ tập thể dục đơn giản. Bọn mình tập cùng nhau cũng được khoảng 3 tháng nay, đôi khi cũng bị đứt quãng vì thời tiết. Không chê cái gì cho đến chuyện xảy ra vào tuần trước


Công viên 23/9 có bãi gửi xe vi phạm dưới hầm, bãi cũng rộng nên chắc làm bãi gửi xe luôn, thu thêm kinh phí. Bọn mình cả 3 tháng nay đều gửi dưới đó. Tối thứ 6 tuần trước mình cũng như mọi lần, chạy xuống hầm gửi xe, cũng để vào chỗ mọi lần mình để, vì nó còn trống, mình nghe văng vẳng :"không để xe chỗ đó, đi ra", nhưng cứ nghĩ là nói người khác, vì cùng gửi xe với mình còn 5-6 người khác, mọi lần mình để thì đâu có sao. Thế là mình đi ra, đi ngang qua chỗ ghi vé thì trong số họ, có 1 chị to cao, mặc đồ xanh đồng phục của thanh niên xung kích nói mình:" ê, con điếc kia!", chắc chắn là nói mình, vì lúc đó mình là người khách duy nhất bước qua chỗ họ. Nhưng mình không muốn nói chuyện với người bất lịch sự như thế. Mình đi ra chỗ các bạn mình đang đợi.


Đến lúc mình ra về, mình đi trước, bạn mình đi sau, dắt xe ra thì bánh sau bị xẹp lép. Thế là mình ì ạch dắt đi bơm ngay góc Đề Thám- Trần Hưng Đạo, nhưng bơm không được, phải vá.


Chuyện thứ 2:


Mình làm trong tòa nhà Centec, nhưng vừa đi làm nên không có thẻ gửi xe trong tòa nhà,mà em thì không chịu nổi chi phí gửi xe 3000d/1 giờ của Centec, nên gửi ở bãi xe nhà văn hóa thanh niên.


Đi làm 4 tháng, 1 tuần làm 5 ngày, vậy là gần 100 ngày mình đi làm, gửi xe, quá rành rồi. Mình nghĩ, nếu nhắm mắt cũng tưởng tượng được bãi gửi xe đi đứng, đậu đỗ như thế nào. Vậy mà chiều hôm qua, mình bị xì 2 bánh xe, bánh sau thì bơm lên đi được (hú hồn), bánh trước thì phải thay ruột, vì bị rách chỗ van bơm hơi.


Chuyện chỉ là buổi sáng mình đi làm, vì quá thông thuộc nên mình chạy xe thẳng vào hàng xe đang còn trống, mọi ngày mình toàn dựng xe bãi sau; bãi dành cho xe số, chỉ là khác hàng xe, hàng nào còn trống thì cho xe vào, nhân viên chỉ hướng dẫn khi hàng xe đã chật và dựng thành hàng mới. Mình dựng xe xong, bên cạnh xe mình còn có thể để được 2 -3 xe nữa, đây là giữa hàng xe, người ta đã lấy xe ra nên tạo thành 1 khoảng trống. Có 1 bạn đứng xa xa vẫy mình cho xe ra phía bên kia, sát bên phòng tập thể hình, nhưng lúc đó mình đã ổn định rồi, tháo xong mũ bảo hiểm, bao tay, khẩu trang rồi. Nên mình cũng lười. Làm lơ luôn, và đi vào chỗ làm. Khi mình quay lại nhìn bạn đó, thấy bạn đó cãn nhìn chằm chặp về phía mình, và giơ 1 ngón tay chỉ về phía mình, vẻ hăm dọa. Kệ, mình vẫn đi ra. Chiều ra dắt xe thì không còn một chút hơi nào, cả 2 bánh xe.


Mình chắc chắn, cả 2 trường hợp, mình đều không nói gì, không để xe sai hàng lối.


Cách giải quyết của họ là xì lốp xe, hoặc có thể đâm vật nhọn thủng ruột xe.


Lần thứ 2 xảy ra chuyện thì mình thật sự thấy khó chịu. Nếu mình sai hoàn toàn, nói năng bất lịch sự, họ vẫn có thể chọn cách giải quyết khác, như dắt xe mình ra vị trí khác, cho mình tìm kiếm chóng mặt chơi, hay yêu cầu mình dắt xe ra khỏi bãi. Mình nhận xét cách xì lốp xe như vậy quá tiểu nhân.


Mình sai chỗ nào? Mọi người nhận xét cách hành động của mình giúp mình với, để tránh tình này. "Nữ nhi yếu ớt" dắt xe đi tìm chỗ bơm xe giờ tan tầm nhìn thê lương lắm.